Chấn động: Tìm thấy "bãi đỗ thuyền" 3.800 năm tuổi trong lăng mộ pharaoh quyền lực nhất Ai Cập ⛵

FanBobo

New member
2312361a768e02fa58a6.jpg


Các nhà khảo cổ học vừa khai quật được một hầm mộ siêu kỳ lạ tại thành phố cổ đại Abydos, Ai Cập nè các bạn ơi!

Nằm ở phía Tây sông Nile, tại một vị trí vô cùng quan trọng thời Ai Cập cổ đại, các nhà khảo cổ đã đào được một hầm mộ của... "những con thuyền" luôn á Địa điểm cụ thể là ở thành phố cổ đại Abydos - nghe xịn xò chưa!

## Lăng mộ của những con thuyền - vibe museum luôn

3295f0837885a61be231.png


Các chuyên gia cho rằng chúng thuộc về Pharaoh Senwosret III - một trong những pharaoh quyền lực nhất thời Ai Cập cổ đại thuộc triều đại thứ 12. Tức là ông anh "xịn" thực sự đây mà!

Căn phòng hoàng gia 3.800 năm tuổi này có khắc cả một hạm đội 120 con thuyền cổ phía trong bức tường luôn á Ngoài ra, còn có một con thuyền còn sót lại được làm bằng gỗ, minh chứng cho việc mai táng thuyền gần vị trí pharaoh vào những năm 1840 TCN.

"Chúng hoàn toàn bí ẩn", Josef Wegner - trưởng nhóm khảo cổ kiêm phó Giáo sư về Ai Cập học tại Đại học Pennsylvania của bang Pennsylvania (Mỹ) - chia sẻ với National Geographic.

Với quy mô lớn, như một phòng lớn dưới lòng đất (trải dài 21 mét chiều dài, 4 mét chiều rộng - rộng hơn cả phòng khách nhà mình nè ), nơi đây từng được khai quật vào năm 1901, khi các nhà khảo cổ phát hiện ra mái vòm cong lộ ra trên mặt cát.

e2ed4e259923e9467fe7.png


Thế nhưng, drama bắt đầu khi trong quá trình khai quật, mái hầm một đã bị sập lún khiến cho dự án bị dừng lại và bỏ rơi tới tận ngày nay

Nhóm khai quật của Wegner đã mất 2 năm để thực hiện công việc khó khăn này, trước đó họ phát hiện hơn 100 bình gốm bên ngoài hầm mộ này nữa chứ.

Hơn 120 con thuyền trên bức tường vẫn tồn tại tới tận ngày nay, trong khi chỉ một số ít bị phá hủy. Bên cạnh đó là những hình khắc lâu đài, linh dương gazen, cây cối,... Mỗi thứ một vibe thật sự!

5f27386b14f7ee89d9cf.jpg


Một số con thuyền còn cao tới 1,5 mét với đầy đủ các bộ phận như buồm, cột buồm, cabin, bánh lái, mái chèo... được mai táng cùng với Pharaoh như một nghi lễ lúc bấy giờ. Detail đầy đủ không thiếu thứ gì ý

## Vậy ai đã vẽ nên những hình vẽ bích họa này và tại sao lại chôn cất cùng thuyền?

cd7449b91c7c4268710c.jpg


Theo nghiên cứu, những bức vẽ được thực hiện bởi rất nhiều người trong thời gian ngắn. Giả thuyết đưa ra là chính người dân tham gia tang lễ và thợ thuyền đã cùng nhau thực hiện chúng - teamwork 100 điểm luôn!

Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, con thuyền Abydos là đại diện cho chu kỳ tái tạo sự sống và giúp họ luân chuyển tới thế giới bên kia. Kiểu như "phương tiện di chuyển sang thế giới khác" ý mà.

Ngoài ra, thần mặt trời Ra cũng sử dụng con thuyền để thực hiện công việc của mình mỗi ngày như một chu trình tái tạo sự sống. Con thuyền Abydos được thiết kế dựa trên con thuyền Khufu nổi tiếng trong lăng mộ Giza đó nha!

Đây cũng là chiếc thuyền đầu tiên được đóng ghép chứ không phải tạo ra từ gỗ nguyên khối thời Ai Cập cổ đại. Thể hiện bước tiến quan trọng trong kỹ thuật đóng thuyền của người Ai Cập - công nghệ breakthrough thời đó luôn!

Chúng được thiết kế và đóng rất phức tạp nên là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có của Pharaoh. Do đó được chôn cất cùng ông để chúng giúp ông dễ dàng đi sang thế giới khác. Flex của hoàng gia xưa là khác chứ không đùa được đâu

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top