MamPho1597
New member
Ở Trung Quốc cũng có drama giống hệt vụ VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương tố bị ăn chặn tiền thưởng, và giờ đã bị bóc phốt tới nơi rồi nha các bạn ơi!
HLV Yu Lihua - người thầy của Yang Qian, nữ hoàng bắn súng giành huy chương vàng ĐẦU TIÊN cho Trung Quốc tại Olympic Tokyo - vừa mới lên mạng "kêu cứu" ầm ầm. Trong bức thư gửi đi, ông thẳng thắn tố các lãnh đạo Cục Thể thao tỉnh Ninh Ba đã "xơi" mất tiền thưởng Olympic của mình.
Theo lời HLV Yu Lihua kể, ban đầu các sếp khẳng định ông nhận đủ 100% tiền thưởng, nhưng thực tế chỉ được bỏ túi có 60% thôi á. Ông viết nguyên văn trên trang cá nhân: "Họ là những kẻ đã phớt lờ Yang Qian (VĐV giành HCV bắn súng).
Nhưng cuối cùng khi chúng tôi mang vinh quang về thì họ lại ngồi văn phòng và ăn chặn tiền của chúng tôi. Họ được thăng chức và trở nên giàu có, 40% tiền thưởng thuộc về tôi đã bị lấy đi". Xin lỗi nhưng đau lòng quá đi mất!
Thông tin này lập tức gây bão cực mạnh với giới thể thao Trung Quốc. Dư luận phản ứng dữ dội đến nỗi các quan chức thể thao tỉnh Ninh Ba phải lên tiếng giải thích. Họ đưa ra lý do là ông Yu Lihua "là HLV cá nhân nên được chỉ trao 60% tổng tiền thưởng". Số còn lại phải chia cho các HLV khác từng giúp đỡ Yang Qian. Nghe rất là... logic nhưng không phải vậy đâu nha!
Dĩ nhiên là netizen Trung Quốc không "ăn" lời giải thích này rồi. Mọi người đều biết rõ Yu Lihua là người DUY NHẤT phát hiện tài năng và huấn luyện Yang Qian từ đầu, nhưng sau khi học trò giành vàng Olympic thì một số người bỗng nhiên xuất hiện "giành công" mất rồi. Drama thật sự!
Theo tờ Sohu đưa tin, cơ quan có thẩm quyền sẽ vào cuộc điều tra và công bố sự thật. Nhiều người còn kêu gọi giao luôn cho đội điều tra Li Tie (HLV bóng đá từng bị bắt vì tham nhũng) xử lý vụ này cho nóng.
Nguồn: soha.vn
HLV Yu Lihua - người thầy của Yang Qian, nữ hoàng bắn súng giành huy chương vàng ĐẦU TIÊN cho Trung Quốc tại Olympic Tokyo - vừa mới lên mạng "kêu cứu" ầm ầm. Trong bức thư gửi đi, ông thẳng thắn tố các lãnh đạo Cục Thể thao tỉnh Ninh Ba đã "xơi" mất tiền thưởng Olympic của mình.
Theo lời HLV Yu Lihua kể, ban đầu các sếp khẳng định ông nhận đủ 100% tiền thưởng, nhưng thực tế chỉ được bỏ túi có 60% thôi á. Ông viết nguyên văn trên trang cá nhân: "Họ là những kẻ đã phớt lờ Yang Qian (VĐV giành HCV bắn súng).
Nhưng cuối cùng khi chúng tôi mang vinh quang về thì họ lại ngồi văn phòng và ăn chặn tiền của chúng tôi. Họ được thăng chức và trở nên giàu có, 40% tiền thưởng thuộc về tôi đã bị lấy đi". Xin lỗi nhưng đau lòng quá đi mất!
Thông tin này lập tức gây bão cực mạnh với giới thể thao Trung Quốc. Dư luận phản ứng dữ dội đến nỗi các quan chức thể thao tỉnh Ninh Ba phải lên tiếng giải thích. Họ đưa ra lý do là ông Yu Lihua "là HLV cá nhân nên được chỉ trao 60% tổng tiền thưởng". Số còn lại phải chia cho các HLV khác từng giúp đỡ Yang Qian. Nghe rất là... logic nhưng không phải vậy đâu nha!
Dĩ nhiên là netizen Trung Quốc không "ăn" lời giải thích này rồi. Mọi người đều biết rõ Yu Lihua là người DUY NHẤT phát hiện tài năng và huấn luyện Yang Qian từ đầu, nhưng sau khi học trò giành vàng Olympic thì một số người bỗng nhiên xuất hiện "giành công" mất rồi. Drama thật sự!
Theo tờ Sohu đưa tin, cơ quan có thẩm quyền sẽ vào cuộc điều tra và công bố sự thật. Nhiều người còn kêu gọi giao luôn cho đội điều tra Li Tie (HLV bóng đá từng bị bắt vì tham nhũng) xử lý vụ này cho nóng.
Nguồn: soha.vn