Chấn động: Thanh niên dọa đốt luôn bé 4 tuổi vì chuyện nợ nần 680 triệu

VoiXinh3908

New member
25e54b4618297378bc15.png


Sốc nặng với vụ việc này luôn! Anh Phương này khóa cửa nhốt bé trai 4 tuổi ở trong nhà cùng mình, rồi đổ xăng ra sàn nhà lung tung. Còn dọa nữa: "Không trả tiền thì đốt nhà chết chung với cháu bé luôn"

Ngày 11-3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Ngô Quý Phương (29 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để tiếp tục làm rõ vụ khống chế bé trai, dọa đốt nhà để đòi nợ.

baec5dd37f47d6791a7e.png


Câu chuyện từ đầu là sao?

Tại cơ quan công an, Phương kể lại rằng năm 2020, anh này nhận thầu lại của anh T. (36 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) 11 công trình xây dựng ở TP HCM. Phương bỏ ra 680 triệu đồng để mua vật tư và trả tiền công cho thợ.

Plot twist là khi công trình xong xuôi, anh T. nhận đủ tiền từ chủ đầu tư nhưng lại... không trả cho Phương Phương đòi mãi không được, đến cuối năm 2020 thì anh T. bay màu luôn - cắt liên lạc, chặn số, full combo!

Lên kế hoạch kiểu gì?

Mãi đến tháng 2-2023, Phương tình cờ thấy vợ anh T. đăng story check-in ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Bingo!

Đầu tháng 3-2023, Phương lần ra được con trai anh T. đang học trường cấp 2 ở phường Tân Hòa. Từ đó nảy sinh ý định bắt cóc để đòi nợ (wtf ).

Diễn biến kinh hoàng

Khoảng 13 giờ ngày 10-3, Phương mua xăng cho vào chai nước C2 (ảo ma thật), rồi đến trường ngồi chờ. 16 giờ khi cháu tan học, Phương bắt cháu lên xe, còn đi đón luôn em trai 4 tuổi của cháu ở trường mầm non phường Trảng Dài về nhà chờ vợ chồng anh T.

Trong lúc đó, Phương còn nhờ bạn mua thêm xăng đem đến. Hơn 17 giờ, vợ anh T. về gặp Phương nhắc chuyện nợ thì chị này nói không biết gì, rồi bỏ ra ngoài.

Lúc này mọi chuyện leo thang! Phương khóa trái cửa nhốt bé 4 tuổi trong nhà cùng mình, đổ xăng ra sàn và dọa: "Không trả tiền thì đốt nhà chết chung với cháu bé"

Khi dân xung quanh đến can thì Phương đổ xăng lên người mình luôn, cầm bật lửa ở tay dọa ai lại gần sẽ châm lửa đốt!

Giải cứu thành công!

Công an phường Trảng Dài đến thuyết phục nhưng không ăn thua.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo. Ông cho đại tá Nguyễn Ngọc Quang mặc quân phục để tạo lòng tin với đối tượng.

Lợi dụng lúc đại tá Nguyễn Ngọc Quang thương thuyết, đối tượng sơ hở, cảnh sát hình sự ập vào khống chế thành công! Sau đó thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang trực tiếp lấy lời khai ban đầu của Ngô Quý Phương.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top