Chấn động: "Thần y" chữa chó dại cuối cùng cũng phải thú nhận sự thật đắng lòng

Su00

New member
ab09ef72d771fafeec19.jpg


Y học hiện đại còn bó tay, thầy lang vẫn tự tin "xử gọn" bệnh dại bằng đông y? Plot twist: Chưa ai làm được cả!

Câu chuyện đau lòng từ vết chó cắn định mệnh

Em N.T.H 12 tuổi ở Kiến Xương, Thái Bình bị chó dại cắn hồi tháng 4. Chó này cắn luôn cả hai cậu cháu. Ngay sau đó, cậu ruột của H. đã đi tiêm phòng dại nên thoát nạn. Nhưng gia đình bé H. lại chọn cách... đi chữa thầy nam.

Khi đến nhà thầy nam, ông này khẳng định con chó không bị dại. Gia đình yên tâm đem chó đi giết thịt luôn. Cả nhà tưởng ổn thỏa rồi nên quên béng vết chó cắn.

Nhưng chưa đầy 1 tháng sau, bi kịch ập đến. Bé H. lên cơn dại với đủ triệu chứng: mất ngủ, bỏ ăn, sợ nước, sợ ánh sáng. Em không dám uống một ngụm nước nào, nghe tiếng gì to một tí là sợ luôn.

Lúc này gia đình mới hoảng hốt đưa em lên Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Bác sĩ chẩn đoán: bệnh dại. Gia đình vẫn hi vọng "còn nước còn tát" nên đưa em lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Nhưng các bác sĩ đành bất lực. Em H. qua đời chỉ sau một ngày nhập viện...

Cả gia đình sốc nặng trước cái chết đột ngột này. Trong khi đó, người cậu tiêm phòng thì thoát được bệnh dại.

Hoặc như case của chị V.T.N ở Chương Mỹ, Hà Nội. Chị bị chó cắn khi bắt con chó làm thịt. Con chó bị giết ngay, chị N. ám ảnh cực mạnh về việc bị cắn. Dù đã đi tiêm phòng một mũi, nhưng vì cứ nghĩ mình bị dại, chị bắt đầu sợ nước và... sủa như chó thật luôn.

Gia đình đưa chị đi chữa thuốc nam. Thầy nam tự tin "xử được" bệnh dại. Nhưng khi chị vào viện, các xét nghiệm tìm vi rút dại đều âm tính. Bác sĩ nghi ngờ chị bị ám ảnh chó dại cắn nên có hiện tượng "bệnh dại ảo".

Với trường hợp như chị N., nhiều người lại nghĩ thầy lang đã "cure" thành công. Nhưng sự thật là những case bệnh dại ảo tự khỏi sau một hai tuần, không cần chữa gì cả!

Hoặc như bà Phạm Thị Nguyên ở Văn Giang, Hưng Yên kể mình từng bị mèo cắn, vết cắn sưng lên. Bà đến thầy lang khám, được kê thuốc và... chữa mẹo.

c00aab0d5c09fb052b08.jpg


Cách chữa nghe xong muốn ngất: Đúng 3h sáng, bà Nguyên dậy lặng lẽ đi về gốc chuối gần nhà, đái vào gốc chuối rồi lấy đất quệt lên tay. Làm 9 ngày là hết dại. Nghe xong các bác sĩ chỉ biết lắc đầu: "Phi khoa học cực kỳ!" ‍♀️

Lên cơn dại rồi thì đông y - tây y đều GG

Nhắc đến những thầy lang tự tin khẳng định chữa được bệnh dại, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp từ Viện Các bệnh nhiệt đới Trung ương kể một câu chuyện hơn mười năm trước.

Ở Hà Nội có một ông lang nổi đình đám, claim là chữa được bệnh dại ngay cả khi lên cơn. Nổi đến mức báo chí và một số "big boss" đề nghị Bộ Y tế vào cuộc điều tra. Nếu đúng thì phải cấp giấy phép chữa bệnh dại cho ông.

Bộ Y tế cử cả đoàn chuyên gia xuống nhà ông lang, theo dõi ông chữa bệnh. Sau một thời gian dài, kết quả shocking: ông lang này chỉ chữa được những người bị chó KHÔNG dại cắn, còn chó dại cắn và người lên cơn dại thì ông... bó tay hoàn toàn!

Thậm chí Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương còn mời ông lên phối hợp cứu chữa. Năm đó, cả 16 bệnh nhân lên cơn dại mời ông đến, ông đều bó tay, bệnh nhân vẫn lên cơn và qua đời.

Cuối cùng chính ông lang cũng phải thừa nhận không thể chữa được bệnh dại!



Những bệnh nhân nhập viện do dại, bác sĩ thống kê đa số đều đi chữa thầy lang trước đó nhưng kết quả cơn dại vẫn lên. Có những ông lang tin rằng mình nhận biết được vết chó cắn và khẳng định có dại hay không. Điều này hoàn toàn vô lý vì truy tìm vi rút dại bắt buộc phải làm xét nghiệm chứ! Ngoài ra, bác sĩ chuyên môn có thể chẩn đoán qua triệu chứng được 80% bệnh.

Bác sĩ Cấp cho biết có nhiều người cùng bị con chó cắn, nhưng những người bị cắn sau có thể không nhiễm vi rút dại vì phụ thuộc vào lượng nước bọt của con chó.

Để tránh những cái chết oan do tin thầy lang chữa dại, bác sĩ Cấp khuyến cáo truyền thông không nên viết đến các phương pháp chữa dại trong dân gian, có thể đẩy người bị chó dại cắn đến cái chết oan uổng.

Lời khuyên xương máu: Bị chó cắn thì đi tiêm phòng ngay, đừng tin mẹo vặt! ✨



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top