Chấn động: Sư tử mẹ "xử" luôn con đẻ - Sự thật đằng sau khiến ai cũng phải sốc

CrushMeoHN

New member
fc484a12f28234ad523e.jpg


Câu chuyện nghe xong muốn khóc luôn á! Tại vườn thú Leipzig (Đức), chị sư tử Kigali làm một việc mà nghe thôi đã thấy ám ảnh: bỗng dưng "unalive" luôn 2 đứa con ruột của mình mà không có dấu hiệu gì báo trước cả

Đây là lần đầu tiên sau 15 năm vườn thú này có sư tử con chào đời đấy! Ban đầu thì Kigali chăm con cực kỳ chu đáo, nhưng chỉ vài ngày sau thì các anh nhân viên phát hiện chị ấy đã... xử lý luôn 2 bé. Và còn "ăn sạch bách" luôn nữa chứ

Do Kigali đã ăn hết toàn bộ cơ thể 2 con non, vườn thú Leipzig giờ cũng không thể điều tra xem 2 bé có bị bệnh gì không - lý do có thể giải thích cho hành vi này.

"Nếu những con non cư xử bất thường, những con lớn hơn có thể sẽ ăn thịt chúng. Khi những con mới sinh cư xử kỳ lạ, con mẹ sẽ không nhận ra đó là con mình, và bản năng mẫu tử sẽ không được kích hoạt", chị Maren Huck - chuyên gia sinh học từ Đại học Derby (Anh) cho biết.

Các chuyên gia nói gì?

Theo các chuyên gia thì hành vi của chị Kigali cũng có thể xảy ra ngoài tự nhiên thôi. Nhưng mà việc con mẹ "unalive" con non thường hay xảy ra hơn ở những nơi bị giam giữ như sở thú hay rạp xiếc

"Nếu động vật bị cầm giữ, chúng sẽ bị căng thẳng và có khả năng ăn thịt con non hơn. Tuy nhiên, chúng sẽ khó có thể bị suy dinh dưỡng khi được nuôi trong sở thú. Trong tự nhiên, nếu con mẹ không có đủ dinh dưỡng, nó cũng có thể ăn thịt con non", Huck giải thích thêm.

Chị chuyên gia này nghĩ vụ việc tại Leipzig có thể do 2 bé sư tử con bị bệnh, hoặc là Kigali thiếu kinh nghiệm làm mẹ lần đầu. Nhưng nếu có thêm vụ nữa thì phải check lại điều kiện chăm sóc ở đây có vấn đề không rồi đấy!

Thú "hiền lành" cũng ăn thịt con?

Năm 2013, chị gấu lợn Khali làm toàn bộ nhân viên Sở thú quốc gia Smithsonian shock tận óc khi chị ấy đột nhiên chộp lấy gấu con vừa sinh ra rồi ăn luôn Không lâu sau, bé gấu thứ 2 cũng bị tấn công và mất luôn.

Sợ Khali tiếp tục phát cuồng, các anh nhân viên vội tách bé gấu cuối cùng ra chăm riêng tại viện thú y. Và guess what? Họ phát hiện bé đang bị bệnh nghiêm trọng, nghĩ là 2 anh chị của nó cũng vậy. Có phải đó là lý do khiến Khali làm chuyện đó không?

Một trong những giả thuyết của các nhà khoa học là: sinh nở và chăm con là quá trình siêu mệt mỏi và đầy hy sinh. Khi một bé trong đàn có dấu hiệu sức khỏe không ổn, mẹ có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn là bỏ chúng, để dồn toàn lực chăm sóc những đứa khỏe mạnh hơn

Thậm chí khi môi trường quá khắc nghiệt, thức ăn khan hiếm và phải chọn giữa sống hoặc chết, thú mẹ có thể đành phải bỏ con để tồn tại, chờ điều kiện tốt hơn để sinh nở tiếp.

Nghe thì đen tối và thiếu humanize lắm, nhưng đó là quy luật tự nhiên - khắc nghiệt và tàn nhẫn vô cùng á!

Nhưng chưa hết nha! Theo Tony Barthel – nhà nghiên cứu hành vi động vật tại Sở thú quốc gia Smithsonian thì việc để mặc thú con chết đi cũng không phải ý hay, vì có thể thu hút kẻ thù. Vậy nên thú mẹ buộc phải ăn luôn con mình để tránh rắc rối

Cũng theo Barthel, các anh đực trong đàn cũng có hành động này nhưng vì nhiều lý do khác. Ví dụ để tăng khả năng truyền gen của mình, một anh đực có thể giết con non không phải của mình. Ví dụ kinh điển nhất là cá heo – loài vật ai cũng tưởng hiền lành, nhưng khi cần anh cá đực có thể tách con non khỏi mẹ, rồi xử luôn để tiếp tục giao phối

Giả thuyết khác về các anh sư tử đực: Khi phát hiện gia đình khác, chúng sẽ "đánh nhau" với con đầu đàn. Nếu thành công, sư tử sẽ ăn luôn con nhỏ để chứng minh độ uy dũng và thu hút sư tử cái phục vụ sinh sản.

Sư tử đực, kẻ "ăn bám"?

Sư tử được nhiều nhà sinh vật học gọi là "vua của đồng cỏ" Tiếng gầm của chúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều loài động vật khác. Các nhà khoa học đang cố tìm hiểu để hiểu rõ hơn về sư tử nhưng chúng ta còn biết quá ít về loài này.

Trung bình, một anh sư tử đực cần tới 7kg thịt mỗi ngày, còn chị sư tử cái là 5kg. Mặc dù ăn ít hơn nhưng các chị lại đảm nhiệm tới 85% công việc săn mồi trong đàn. Còn các anh đực thì chủ yếu tuần tra lãnh thổ, bảo vệ sự an toàn của cả đàn và... giao phối với các chị cái thôi.

Một con sư tử trưởng thành thường săn khoảng 15 con mồi mỗi năm. Chúng ít khi giết nhiều hơn số cần thiết, trừ khi trong đàn có sư tử con hoặc sư tử ốm yếu.

Sư tử không giỏi chạy marathon, vì thế chúng thường rình bắt con mồi ở khoảng cách khá gần (khoảng 10m) trước khi tấn công. Chúng thường chọn thời điểm có ánh sáng kém trong ngày để săn như sáng sớm hoặc chiều tối.

Khi săn mồi, tốc độ của sư tử có thể chạm mốc 130km/h luôn đó! Chúng thường kết liễu con mồi bằng những cú cắn chí mạng vào hệ hô hấp làm ngạt thở. Mặc dù là loài săn mồi nhưng đôi khi sư tử cũng ăn xác thối nữa nha.

Loài sư tử có thể sống được 14 năm trong tự nhiên và 20 năm nếu bị nuôi nhốt.

Những fact thú vị về sư tử bạn chưa biết:

Tiếng gầm của một con sư tử có thể nghe thấy từ cách 5 dặm (khoảng 8km). Epic phải không nào!

Muốn biết tuổi sư tử đực? Check màu bờm! Càng già, bờm càng tối màu.

Gót sư tử không chạm đất khi chúng đi bộ nha.

Sư tử có tầm nhìn ban đêm cực đỉnh. Đôi mắt của chúng nhạy cảm với ánh sáng gấp 6 lần so với mắt người.

⚔️ Người Ai Cập cổ đại đã tôn thờ sư tử như các vị thần chiến tranh vì sự dữ dội, năng lực và sức mạnh.

Sư tử có thể sống mà không cần uống nước trong 4 ngày luôn á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top