Dạo này người dân Sơn La chỉ bàn tán toàn về drama gian lận thi cử thôi các bạn ơi! Ai cũng bức xúc vì hàng loạt "con nhà nòi" được nâng điểm khủng khiếp, còn con em nhà nghèo thì "phải về vườn" oan ức lắm luôn
Nhắc lại chút drama năm 2018 nha, toàn tỉnh Sơn La phát hiện tận 44 thí sinh được "can thiệp" điểm thi, trong đó có con của ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này luôn á!
Nhà 4 tầng của ông Hoàng cách Sở GD&ĐT chỉ vài trăm mét thôi nha. Sáng 20/4, PV tìm đến hỏi thăm mà không gặp ai cả Theo một chị hàng xóm "bóc phốt", vợ vị Phó giám đốc này tên X., gia đình có 2 con: con trai làm cho tập đoàn viễn thông lớn, còn con gái chính là "nhân vật chính" trong danh sách được nâng điểm, giờ đang học ở Đại học Sư phạm.
"Nghe tin con gái anh Hoàng được nâng điểm, tôi có hỏi chị X. nhưng chị ấy khẳng định học lực của con gái, nói rằng cháu còn thừa điểm đỗ", chị hàng xóm chia sẻ.
Một ông hàng xóm khác tên Q. bức xúc lên tiếng: "Tôi không biết ai chủ mưu, ai dàn xếp nâng điểm, nhưng có hàng loạt con cháu cán bộ được nâng điểm, thiệt thòi cho con cháu những người dân khác như chúng tôi lắm. Nâng đến hàng chục điểm, từ trượt thành thủ khoa luôn á! Dân ở đây người ta đồn đoán nhiều lắm, gây nên sự bất công, bức xúc trong mọi người.
Chúng tôi có nhà ở ngay trước cổng Sở (GD&ĐT), ai cũng thắc mắc rằng tại sao ông Yến (Trần Xuân Yến, Phó giám đốc sở GD&ĐT Sơn La) chính là người đã mang những đĩa CD file gốc bài thi đi đốt mà đến giờ vẫn được tại ngoại, đi đâu người ta cũng thắc mắc".
Cũng sáng hôm đó, PV tìm đến nhà ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La để hỏi thăm xem sao ông này lại xin nghỉ phép dài ngày trong khi drama giáo dục ở tỉnh đang nóng rần rần thế này Nhưng mà tiếc thật, ngôi nhà 4 tầng của vị giám đốc cũng đóng cửa im thin thít.
Theo một hàng xóm của ông Đức, gia đình ông này sống khá kín đáo, ông Đức ít giao tiếp với hàng xóm láng giềng. "Dân ở đây người ta đồn đoán nhiều về việc hối lộ thi cử, gần đây người ta còn thấy bà D. vợ ông Đức mắt thâm quầng, chắc là lo lắm. Ông Đức thường ngày đi về đều có xe đưa đón, nhưng khoảng chục hôm nay thì không thấy về nhà.
Gia đình ông Đức có 2 con, con gái đã lấy chồng, con trai tên N. năm nay cũng đã hơn 20 tuổi. N. trước đây có học trường gì đó dưới Hà Nội, sau đó thì bỏ về đi thi lại, nghe bà D. khoe là nó đỗ trường cảnh sát, nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ là có tác động", chị hàng xóm tiết lộ.
Nguồn: kenh14.vn