HanSusu9801
New member
Trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 vừa rồi đã để lại hậu quả nặng nề, và con số nạn nhân có thể còn tăng chóng mặt lên hơn 56.000 người
Dự báo gây sốc này được đưa ra bởi ông Martin Griffiths - Giám đốc viện trợ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc vào ngày 12/2.
"Thật sự khó mà ước tính chính xác số người chết trong trận động đất này. Vẫn còn rất nhiều nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát nên mình nghĩ con số sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại" - ông Martin Griffiths chia sẻ với Sky News - "Thật đáng sợ. Những gì đang diễn ra thực sự quá khốc liệt".
Tại thời điểm vị quan chức LHQ đưa ra con số này thì số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria được công bố là hơn 33.185 trường hợp.
Theo Fox News, hai trận động đất mạnh 7,8 độ richter và 7,5 độ richter xảy ra liên tiếp cách nhau 9 tiếng vào đầu tuần trước, không chỉ gây thiệt hại khủng khiếp về người mà còn phá hủy cơ sở vật chất nghiêm trọng.
Nhiều công trình xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị san phẳng hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 13,5 triệu người
Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô siêu lớn vẫn đang diễn ra với sự tham gia của 34.717 nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ cùng 9.793 nhân viên từ 74 quốc gia khác.
Lực lượng cứu hộ đang dùng máy ảnh tầm nhiệt để tìm kiếm những người sống sót dưới đống bê tông vụn.
"Phép màu" vẫn tiếp tục xảy ra khi nhiều người được kéo ra khỏi đống đổ nát sau gần 180 giờ chịu đựng thảm họa
Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency (AA), một cụ bà 70 tuổi được cứu khỏi đống đổ nát ở huyện Antakya, tỉnh Hatay sau 178 giờ bị vùi lấp. Tiếp đó, một người đàn ông 35 tuổi ở tỉnh Adiyaman được cứu sau 177 giờ gặp nạn.
Một bé gái 6 tuổi ở tỉnh Adiyaman cũng được cứu sống sau 178 giờ bị mắc kẹt - thật sự là điều kỳ diệu!
Trước đó, cậu bé 7 tuổi Mustafa đã được giải cứu ở tỉnh Hatay sau 163 giờ bị mắc kẹt.
Tương tự, bà Nafize Yilmaz (62 tuổi) được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Nurdagi, Hatay sau 163 giờ.
Đội cứu hộ cũng đã cứu được anh Cengiz Polat (45 tuổi) sau 162 giờ mắc kẹt ở tỉnh Kahramanmaras. Anh chia sẻ rằng trong thời gian đó đã gõ vào cái bếp bên cạnh để phát tín hiệu cầu cứu.
Đặc biệt, cậu bé 10 tuổi Asima Baltaci được giải cứu ở tỉnh Kocaeli. Sau 158 giờ trong đống đổ nát, điều ước đầu tiên của cậu bé là được ăn kẹo dẻo trái cây Jelibon - một mong ước ngây thơ nhưng chạm đến trái tim của cả đội cứu hộ
"Mong ước ngây thơ của cậu bé Asima Baltaci đã chạm đến trái tim của thành viên đội cứu hộ" - hãng thông tấn AA bình luận.
Bên cạnh những tin vui thì số nạn nhân thiệt mạng vẫn không ngừng tăng. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm điều phối khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (SAKOM) cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 31.643 người, chỉ tính riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguồn: soha.vn