Chấn động: Quan chức Trung Quốc "mượn" trẻ mồ côi để qua mặt thanh tra

01cb9a366569684f1295.jpg


Các "ông lớn" địa phương đã phải cúi đầu xin lỗi vì drama "mượn" trẻ mồ côi từ chùa để... làm màu trước đoàn thanh tra kiểm tra các cơ sở chăm sóc trẻ em. Sốc chưa!



Chính quyền huyện Rongcheng, thành phố Jieyang, tỉnh Quảng Đông đã phải móc hầu bao 3 triệu NDT (tầm 482.000 USD) để chăm sóc trẻ mồ côi và đồng thời "cho nghỉ việc" ông Lin Xiangbiao - Giám đốc Văn phòng Các vấn đề dân sự Rongcheng, theo Nhật báo Nhân dân.

Câu chuyện bắt đầu từ việc Cơ quan Các vấn đề dân sự tỉnh Quảng Đông yêu cầu rà soát trẻ mồ côi toàn tỉnh sau vụ cháy thương tâm tại một cô nhi viện "chui" ở huyện Lankao, tỉnh Hà Nam đầu tháng này.

Khi thanh tra ập đến, Văn phòng Các vấn đề dân sự Rongcheng tự tin khẳng định họ có nhà phúc lợi xã hội dành cho trẻ mồ côi như quy định của tỉnh.

Plot twist: Thực tế họ chẳng có cái gì cả!

Một clip viral cuối tuần trước đã "bóc phốt" cảnh nhân viên văn phòng đang... xin "mượn" hơn chục em nhỏ mồ côi từ chùa Zifeng để đối phó thanh tra. May mà sư trụ trì còn tỉnh táo từ chối ngay.

Chùa Zifeng là nơi nhận nuôi nhiều trẻ bị bỏ rơi nhất trong các tổ chức phi chính phủ tại địa phương này.

Con số thống kê: Rongcheng có khoảng 185 trẻ mồ côi, trong đó 70 em sống trong các trại của chính quyền và 115 em được các tổ chức phi chính phủ cùng cá nhân chăm sóc.

Phát ngôn viên Cơ quan Các vấn đề dân sự tỉnh Quảng Đông đã lên tiếng chỉ trích hành động "mượn" trẻ mồ côi của các cán bộ văn phòng Rongcheng là việc làm sai trái và vô trách nhiệm nghiêm trọng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top