Chấn động: Phát hiện bé trai sơ sinh bị chôn sống dưới hố rác ở Indonesia

Dân làng gần Gantar, Indonesia vừa trải qua cú sốc không tưởng khi phát hiện một em bé sơ sinh bị chôn vùi dưới hố rác đầy gạch đá, gỗ và lưới thép. Sự việc này thực sự quá đau lòng luôn ấy

Vụ việc xảy ra tại gần làng Gantar, tỉnh Indramayu, bang Tây Java, Indonesia và được nhiều người dân có mặt ghi lại bằng điện thoại di động.

Theo lời kể của người quay video, lúc đó anh này cùng mấy người dân làng khác đi ngang qua một căn nhà bỏ hoang thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Họ lập tức tiến lại gần và phát hiện âm thanh này phát ra từ dưới hố bể phốt - nơi được dùng làm khu chứa rác chung của địa phương: "Chúng tôi quyết định xuống kiểm tra vì cảm thấy có gì đó rất bất thường".

cca51021d02055cd18ab.jpg


Dỡ từng khối rác ra, tất cả mọi người có mặt đều sốc nặng trước cảnh tượng một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn, trên đầu có vết thương bị chôn vùi dưới đống rác đầy gạch đá, thanh gỗ và lưới thép. Rau nhau của em cũng bị vứt ngay gần đó luôn

"Kiểm tra kỹ càng, tôi xác định em bé vẫn còn sống và ngay lập tức kêu mọi người giúp đỡ", ông Haruki cho biết.

Họ báo ngay cho công an, còn bé trai được đưa khẩn cấp tới trung tâm y tế Puskesmas Haurgeulis để sơ cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ ở đây đề nghị chuyển em sang bệnh viện Bhayangkara để điều trị chuyên sâu hơn.

b2e05164a6a7649f8bcb.jpg


Hiện công an địa phương đã vào cuộc điều tra, trong đó có việc yêu cầu giám định DNA của em bé để tìm ra gia đình.

"Điều quan trọng nhất là em bé vẫn còn sống và đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Dựa vào các chứng cứ đã thu thập, chúng tôi tin rằng sẽ sớm xác định được cha mẹ của em", ông Fajarudin Arif - đại diện cơ quan công an địa phương cho biết.

84faeb67f68fb24ec3ac.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top