Lãnh đạo huyện Đan Phượng (Hà Nội) vừa yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện làm việc với UBND xã Liên Hồng và trường THCS Liên Hồng để làm rõ vụ việc, báo cáo trước ngày 9/4 nhé!
Drama nóng hổi từ công văn hỏa tốc
Công văn số 243/UBND-VP của UBND huyện Đan Phượng, đóng dấu hỏa tốc luôn đó, do chánh văn phòng Nguyễn Văn Ba ký ngày 7/4, nội dung thế này:
Sau khi các trang báo đưa tin về sự việc nghiêm trọng tại trường THCS Liên Hồng, huyện đã chỉ đạo phòng GD&ĐT chủ trì họp khẩn với UBND xã Liên Hồng và nhà trường để kiểm tra, làm rõ toàn bộ vụ việc. Deadline báo cáo: trước ngày 9/4/2015.
Phản hồi từ hiệu trưởng trường THCS Liên Hồng cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm làm rõ sự việc và gửi báo cáo chi tiết lên huyện bằng văn bản.
Cái gì đã xảy ra vậy?
Câu chuyện như này: Vào giờ truy bài ngày 6/3, tại trường THCS Liên Hồng (xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng), anh Nguyễn Hữu Tuấn - là phụ huynh một học sinh lớp 6B - đã lẻn vào trường rồi hành hung nhiều bạn học của con mình.
Chưa hết drama, sau đó anh Tuấn còn ép 10 em học sinh xuống sân trường, rồi cho con gái mình tát liên tiếp vào mặt các bạn. Nghe nói là có liên quan đến chuyện tiền bạc gì đó. Ơ kìa, sao có thể thế được chứ?
Nguồn: soha.vn