Netizen Nhật Bản đang "rần rần" trước câu chuyện người hảo tâm giấu tên cực kỳ hào phóng: tặng nguyên 21 kg vàng (tầm 3,6 triệu USD luôn nhé!) cho thành phố Osaka để... sửa đường ống nước đang xuống cấp nặng nề. Vừa ấm lòng vừa bất ngờ quá chừng!
Theo lời thị trưởng Hideyuki Yokoyama thì "núi" vàng này đã được trao tặng cho Cục Cấp nước Osaka từ tháng 11 năm ngoái rồi. Mục đích duy nhất là muốn cải thiện hệ thống đường ống nước cũ kỹ đang là nỗi lo của cả thành phố.
"Đây là một khoản tiền khổng lồ và tôi không nói nên lời", thị trưởng Yokoyama chia sẻ. "Việc giải quyết vấn đề đường ống nước cũ kỹ đòi hỏi một khoản đầu tư lớn, và tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn đối với khoản quyên góp này."
Ông khẳng định thành phố sẽ tôn trọng nguyện vọng của nhà tài trợ bí ẩn và sử dụng món quà khủng này đúng mục đích - cải thiện các dự án cấp nước.
Câu chuyện này càng trở nên "hot" hơn khi mọi người nhớ lại sự cố ám ảnh năm ngoái: một hố sụt khổng lồ đã "nuốt chửng" cả chiếc xe tải tại Saitama (phía bắc Tokyo). Nguyên nhân được cho là từ đường ống thoát nước bị hư hỏng. Rùng mình luôn!
Riêng Osaka đã ghi nhận tận 92 trường hợp rò rỉ đường ống nước dưới các tuyến đường trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, theo quan chức cấp nước thành phố là ông Eiji Kotani chia sẻ với hãng tin AP vào ngày 20/2.
Osaka với 2,8 triệu dân đang là thành phố lớn thứ ba của xứ sở hoa anh đào và là "thủ phủ" phía tây Nhật Bản. Do phát triển đô thị sớm hơn nhiều nơi khác (vì là trung tâm thương mại khu vực mà), nên cơ sở hạ tầng nói chung và đường ống nước nói riêng cũng xuống cấp sớm hơn rất nhiều, ông Kotani giải thích.
Theo tính toán, Osaka cần thay mới tổng cộng 259 km đường ống dẫn nước. Chỉ riêng việc thay mới một đoạn đường ống dài 2 km đã tốn khoảng 3,2 triệu USD rồi. Vậy nên món quà 21kg vàng này quả là "mưa giữa hạn hán" đối với thành phố!
Nguồn: kenh14.vn