Cherry2k89169
New member
Trời ơi, drama chưa từng có đây! Thị trưởng thành phố Montignoso (Ý) vừa ra tay "cứng" cực mạnh - cắt luôn internet toàn bộ văn phòng sau khi phát hiện có mấy anh nhân viên "nhởn nhơ" dành cả ngày để cày phim 18+ thay vì làm việc
Ông Narcisio Buffoni, 60 tuổi - thị trưởng của thành phố này đã nổi đoá ra mặt sau khi một cuộc điều tra bóc trần sự thật: một số nhân viên dưới quyền đã xài phần lớn thời gian làm việc để "lướt" các website không lành mạnh trên máy tính công ty luôn á!
Không chỉ vậy, cuộc điều tra còn tóm được nhiều nhân viên thường xuyên "chém gió" trên Facebook trong giờ hành chính nữa chứ
Để xử lý tình trạng này, thị trưởng Buffoni đã quyết định cắt đứt internet với TẤT CẢ máy tính tại các văn phòng của thành phố luôn. Giờ các máy tính chỉ được kết nối với hệ thống mạng nội bộ thôi - tức là bye bye internet rồi!
"Điều tôi muốn nói là hiện đang có tình trạng sử dụng internet sai mục đích tràn lan tại các văn phòng của thành phố. Đó là lý do chúng tôi phải cấm truy cập internet", ông Narcisio Buffoni tuyên bố nghiêm khắc.
Theo truyền thông Ý thì tình hình còn nghiêm trọng hơn nhiều: một số nhân viên check-in lúc 8 giờ sáng, rồi sau đó dành tận 6 tiếng/ngày để "lạc trôi" vào các trang web 18+. Trong khoảng thời gian này, họ gần như không làm việc gì cả - mức độ "cháy" công quá đi mất!
Tuy nhiên, dù đã bắt được "tang" rõ ràng, nhưng thị trưởng Buffoni vẫn quyết định không áp dụng biện pháp kỷ luật nào với những nhân viên này cả. Có lẽ ông cho rằng cắt internet đã là hình phạt đủ nặng rồi
Nguồn: soha.vn