CunTraSuaNgoan
New member
Cú plot twist kinh hoàng đến mức không ai tin nổi! Ông chủ tiệm bánh kẹo làm gì có ngờ rằng đứa con gái 4 tuổi của mình đã bị chính nhân viên ruột của ổng...
Chiều ngày 31/5 vừa rồi tại Asaoti, Ấn Độ, một bé gái 4 tuổi đột nhiên mất tích không dấu vết. Ông bố làm chủ tiệm bánh kẹo lập tức huy động cả họ hàng đi tìm con. Lúc này, anh nhân viên tên Bholu còn tình nguyện xung phong xin đi tìm giúp - ai ngờ đây lại là màn diễn của kẻ thủ ác
May mắn thay, một người hàng xóm sáng mắt nhớ ra là có thấy Bholu dắt tay bé đi trong khoảng thời gian em mất tích. Liền tức tốc báo lại cho bố mẹ nạn nhân. Nhóm tìm kiếm lập tức ập đến nhà Bholu, chỉ gặp mẹ hắn ở nhà. Và rồi... họ phát hiện ra thi thể bé gái bị giấu ngay trong căn nhà đó
Camera an ninh đã ghi lại hết cảnh tên Bholu dắt tay bé rời khỏi cửa hàng. Kết quả khám nghiệm tử thi càng khiến mọi người rợn người hơn - bé gái đã bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại
Điều đáng sợ nhất? Sau khi gây án, tên Bholu vẫn thản nhiên quay về tiệm làm việc như không hề hấn gì, còn giả vờ lo lắng đi tìm nạn nhân luôn á!
Ông bố tội nghiệp phẫn nộ tột độ khi biết sự thật về nhân viên của mình, yêu cầu phải xử tên tội phạm này với mức án cao nhất có thể. Btw, hắn đã có vợ rồi đấy nhưng vẫn làm chuyện này được ư? Hiện Bholu đang bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn.
Thật sự mà nói, nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Ấn Độ đang nghiêm trọng đến mức báo động đỏ luôn! Theo số liệu năm 2016, trong tổng số vụ cưỡng hiếp được báo cáo, có tới 13% nạn nhân là các em dưới 11 tuổi. Và đáng lo ngại hơn, phần lớn nạn nhân đều quen biết với kẻ xấu - chính là những người mà gia đình tin tưởng!
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các bậc phcha mẹ: phải cẩn thận 200% với bất kỳ ai, kể cả người thân thiết nhất. Bảo vệ các con là ưu tiên số 1!
Nguồn: Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn