Chấn động: Nhà khoa học dùng ChatGPT để "soạn kịch bản" đầu độc đồng nghiệp vì ghen tỵ thăng chức

ac65973afdf060f53443.webp


Ôi drama văn phòng này căng hơn cả phim trinh thám luôn ý! Một nhà khoa học tại Đại học Wisconsin (Mỹ) vừa bị bóc phốt việc dùng ChatGPT để "lên kế hoạch" đầu độc đồng nghiệp. Và lý do thì... chỉ vì tranh giành vị trí thăng chức thôi các bạn ơi!

Theo Vietnamnet dẫn lại từ New York Post, nghi phạm chính là Makoto Kuroda (41 tuổi), một nhà khoa học làm việc tại Viện Nghiên cứu Cúm, Trường Thú y, Đại học Wisconsin ở Madison (tiểu bang Wisconsin, Mỹ). Bác này giờ đang đối mặt với cáo buộc gây nguy hiểm cho người khác và can thiệp vào sản phẩm tiêu dùng đó các bạn.

Chuyện bắt đầu từ ngày 6/4, khi lực lượng an ninh trường được gọi đến phòng thí nghiệm sau khi có báo cáo về việc phát hiện hóa chất lạ trong chai nước của một nhân viên.

Nạn nhân (gọi tắt là TM) kể lại rằng anh uống một ngụm nước từ chai mua ở siêu thị thì phải nhổ ngay vì "vị lạ kinh khủng". Hai ngày sau, TM lại phát hiện giày của mình có mùi bất thường, nghi là chloroform (loại hóa chất có thể gây mê đó các bạn)

Và rồi kết quả kiểm tra ra sao? Chai nước của TM dương tính với chloroform, với nồng độ cao đến mức que thử còn không đo nổi luôn á!

Plot twist là Kuroda còn chủ động tìm đến TM để... thú nhận luôn! Bác ấy nói thẳng: "Tôi đã làm", rồi còn nhắc đến đôi giày của nạn nhân nữa. TM sợ quá phải chạy qua phòng đồng nghiệp trình báo ngay.

e36e222a78f9d7a96409.jpg


Hồ sơ vụ án tiết lộ TM và Kuroda từng là bạn thân thiết, nhưng sau đó dần xa cách mà không ai biết tại sao.

Kuroda còn gửi email bằng tiếng Nhật cho một giáo sư với nội dung: "Tôi đã làm. Tôi cũng đã nói trực tiếp với người đó. Tôi rất xin lỗi. Makoto Kuroda". Thú nhận luôn mà vẫn xin lỗi, drama quá đi mất!

Làm việc với cảnh sát, Kuroda khai rằng mình đã ôm mối bất mãn với TM lâu lắm rồi, liên quan đến cách làm việc của đồng nghiệp - kiểu như không tuân thủ quy định phòng thí nghiệm (không mặc áo blouse, không đeo kính bảo hộ).

Hai người bắt đầu làm việc cùng nhau từ năm 2017 và đều từng được thăng chức. Nhưng mà TM thì tiếp tục lên như diều gặp gió, còn Kuroda thì... đứng yên một chỗ. Điều này khiến bác bực tức, đặc biệt khi cho rằng TM bắt đầu coi thường cấp dưới sau khi được đề bạt. Jealousy is real guys!

Theo điều tra, ngày 5/4, Kuroda thấy chai nước đang uống dở của TM thì đã lấy một lượng nhỏ hóa chất từ tủ lạnh phòng thí nghiệm (gồm PFA trộn với Trizol). Nghi phạm bị cáo buộc đã nhỏ khoảng 0,5 microlit dung dịch vào chai nước và khoảng 1,5 microlit vào mỗi chiếc giày của TM.

Và đây là điểm highlight nhất: Kuroda đã dùng ChatGPT trên máy tính công ty để tính toán liều lượng cho kế hoạch này! Dù hệ thống có hiển thị cảnh báo liên quan đến nội dung tìm kiếm (chắc AI cũng biết ông này định làm gì rồi), nhưng ông vẫn không từ bỏ ý định.

"Mục đích của tôi chỉ là khiến anh ta khó chịu thôi", Kuroda nói với cảnh sát. Ơ nhưng mà đầu độc bằng chloroform là "khó chịu" à bác?

Sau khi thú nhận, Kuroda bị bắt vào ngày 10/4. Tòa án ấn định mức bảo lãnh 5.000 USD, kèm theo các điều kiện: không được liên lạc với TM, phải nộp lại hộ chiếu và không được bén mảng đến bất kỳ phòng thí nghiệm nào của trường.

Đại diện Trường Đại học Wisconsin cho biết Kuroda đã bị đình chỉ công tác, đồng thời bị thu hồi toàn bộ quyền truy cập vào hệ thống nghiên cứu và cơ sở vật chất của trường trong thời gian tiến hành điều tra nội bộ. Xứng đáng luôn!

623da42c810946a96f43.jpg


f09f4237124cda3215d4.jpg


b3e1027d923c4b0babf9.jpg


5c768d7b491210cc185e.jpg


a6495018673f10f7ae99.jpg


a36826fa0108bebb25fb.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top