Vừa mừng vừa lo sau buổi bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á chiều 17/7 vừa rồi nè các bạn ơi! Đội tuyển Việt Nam mình rơi vào bảng G với 4 đội: UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nghe xong auto sốc luôn á, 4 đội Đông Nam Á nằm chung một bảng - ai ngờ được chuyện này trước khi bốc thăm đâu nhưng nó lại xảy ra theo cách "ơ kìa" nhất có thể
Và rồi lại bay ra nghi vấn kinh điển: BTC dùng "bóng nóng lạnh" hay sao trời?
Thuyết âm mưu "bóng nóng lạnh" đã được nhắc đến từ lâu lắm rồi, được coi là chiêu dàn xếp bốc thăm kiểu "hack não" đấy. Cụ thể là BTC sẽ dùng hai loại bóng có nhiệt độ khác nhau (nóng và lạnh) chứa các lá thăm trước khi bốc mấy chục phút. Người bốc thăm chỉ cần sờ vào là biết nên chọn trái nào rồi. Ezz game!
Thế là nhiều người bắt đầu soi drama, đặc biệt khi Malaysia và Thái Lan - hai đội vừa thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 và King's Cup 2019 - lại hội ngộ sớm thế này. Cả hai đội này đang cực kỳ "thèm khát" đánh bại Việt Nam mà nhé! Thêm nữa, buổi bốc thăm còn tổ chức ngay tại Kuala Lumpur, Malaysia cơ đấy. Trùng hợp à nhen?
Việt Nam tuy nằm ở nhóm hạt giống số 2 (có thể là đội yếu nhất nhóm này luôn) nhưng thực lực không chênh lệch quá xa với Thái Lan (hạt giống 3) hay Malaysia (hạt giống 4). Còn Indonesia thì từng "úp sọt" Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016 đó nha. Mà các đội Đông Nam Á thì ai cũng hiểu rõ nhau, auto có lợi thế tìm hiểu thông tin hơn các khu vực khác rồi.
Mấy lần gần đây Việt Nam tuy thắng nhưng toàn tỷ số sát nút, thậm chí còn hơi "ăn may" nữa. Mà cái may mắn thì không thể đi cùng mãi được đâu các bạn ơi
Điểm sáng là UAE - đội hạt giống số 1 ở bảng này - cũng không "xịn" hơn mấy đội còn lại là bao. Ở Asian Cup 2019, Thái Lan còn cầm hòa UAE 1-1 luôn cơ mà. Bonus thêm là được chung bảng với 3 đội Đông Nam Á nên không phải bay xa, không lo múi giờ hay thời tiết gì hết, khá ổn đó nha!
Nhìn chung thì bảng G này không phải "niềm vui" gì mà đã hoá thành AFF Cup thu nhỏ, một bảng tử thần thực sự luôn! Với thầy Park và các chiến binh áo đỏ, đây sẽ là thử thách vô cùng khó nhằn. Không có hiệp phụ hay loạt luân lưu để thầy Park phô diễn chiến thuật thần thánh nữa đâu nhé. Tất cả phải xong gọn trong 90 phút thôi!
Vòng loại thứ hai World Cup 2022 có tổng cộng 40 đội chia làm 8 bảng đấu.
Sau vòng loại thứ 2, chỉ có 12/40 đội được "đi tiếp" vào vòng loại thứ 3 thôi nha: 8 đội đầu bảng + 4 đội nhì có thành tích đỉnh nhất. 12 đội này cũng chính là 12 đội chắc suất dự Asian Cup 2023 luôn. Vậy nên đây sẽ là cuộc chiến siêu khốc liệt đó!
Nguồn: kenh14.vn