Trời ơi tin được không, trận lũ tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ đang hoành hành khắp Nam Á, biến Ấn Độ, Nepal và Bangladesh thành vùng thảm họa khủng khiếp! Hội Chữ thập đỏ quốc tế và Trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC) cho biết đã có hơn 1.400 người mất mạng, 40 triệu người bị ảnh hưởng và hàng trăm thị trấn, làng mạc bị thiệt hại nặng nề.
Trận lũ lịch sử này kéo dài hơn 2 tháng trời, khiến hàng chục ngàn người phải chen chúc trong các trại tị nạn với điều kiện siêu tệ - thiếu ăn, dễ mắc bệnh. Đau lòng hơn, ít nhất 18.000 trường học ở 3 nước này bị lũ tàn phá, có nguy cơ hàng trăm ngàn em nhỏ phải nghỉ học
Tại Ấn Độ, mưa như trút nước được xác định là thủ phạm khiến một tòa nhà 6 tầng có tuổi đời 117 năm sập đổ ở Mumbai ngày 31-8, cướp đi sinh mạng của 34 người. Lũ lụt còn khiến 500 người thiệt mạng ở bang Bihar, buộc 850.000 người phải sơ tán gấp.
Cơn thịnh nộ của dân chúng vùng lũ đang dâng cao, nhưng chính quyền Ấn Độ thì bó tay, nói rằng quy mô thảm họa quá lớn khiến họ không kịp phản ứng.
Còn ở Nepal, nhiều người bị thương vì lũ, giờ mất chỗ ở lẫn đồ ăn khi toàn bộ cơ sở hạ tầng tan hoang Còn người dân nông thôn miền Bắc Bangladesh thì phải ôm đồ đạc chạy lũ ngay lúc chuẩn bị đón lễ Eid al-Adha thiêng liêng của đạo Hồi.
Cơ quan khí tượng Bangladesh ghi nhận kỷ lục mưa vào ngày 11-8 với lượng nước rơi xuống bằng cả mùa hè luôn! Tính đến giờ, lũ đã cướp đi sinh mạng của 142 người và ảnh hưởng đến hơn 8,5 triệu người khắp Bangladesh.
IFRC khẳng định đây là trận lũ nghiêm trọng nhất Bangladesh trong 40 năm qua. Ước tính có 700.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần, còn 1/3 diện tích đất trồng trọt thì chìm trong biển nước
Sau khi "tàn sát" Ấn Độ, Nepal và Bangladesh, mưa lớn giờ bắt đầu tấn công Tây Bắc Pakistan. Ở Karachi - thành phố lớn nhất Pakistan, 16 người đã tử vong do lũ lụt tính đến ngày 1-9, trong đó hầu hết là trẻ em
Theo Quỹ Từ thiện Edhi Foundation, ít nhất 11 người chết vì điện giật khi nước biển dâng cao làm ngập các khu đô thị.
Nguồn: soha.vn