Chấn động: Mẹ U30 bán 2 con trai lấy 300 triệu để... donate cho idol mạng xã hội

Chuẩn bị tâm lý nhé các bạn, vì câu chuyện này nghe xong chỉ muốn... trầm cảm luôn á!

Một bà mẹ tại Trung Quốc đang khiến cả cộng đồng mạng sôi sục phẫn nộ sau khi thú nhận đã bán hai đứa con trai ruột để lấy tiền "donate" cho những idol trên mạng xã hội. Ơ kìa, nghe mà không tin nổi luôn!

Theo SCMP đưa tin, Huang (26 tuổi), quê ở tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc có một backstory khá xót xa. Cô mồ côi từ nhỏ và được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Nhưng vì không được quan tâm chăm sóc, Huang đã bỏ nhà đi từ lúc còn nhỏ.

Sau đó, cô chuyển đến Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (đông nam Trung Quốc) và sống bằng những công việc lặt vặt.

Tháng 10/2020, Huang sinh con trai đầu lòng với bạn trai. Nhưng plot twist là cha đứa bé không chịu nhận mẹ con cô, còn kinh tế thì quá khó khăn nên không nuôi nổi con.

c59e7f06a461a8d4a0ca.png


Thay vì gửi con vào trại trẻ mồ côi (một lựa chọn hợp pháp và có trách nhiệm hơn), Huang lại quyết định... bán luôn đứa bé để có tiền tiêu. Trời ơi!

Chủ nhà của cô (họ Wei) biết chuyện nên giới thiệu với một người họ hàng họ Li. Gia đình ông Li từ lâu muốn nhận nuôi con vì con trai ông bị vô sinh.

Vụ giao dịch diễn ra nhanh chóng, Huang nhận về 45.000 NDT (gần 164 triệu đồng).

Và đây là lúc plot càng thêm điên rồ: Cô ta dùng TOÀN BỘ số tiền để... ăn chơi, shopping và donate cho các KOL trên mạng xã hội. Netizen gọi cô là "quái vật" chứ không phải đùa đâu!

Nhưng chưa hết! Khi hết tiền, Huang lại nghĩ ra một kế hoạch còn rùng rợn hơn. Cô chủ động tìm đàn ông để quan hệ tình dục, với mục đích thụ thai để... bán thêm con kiếm lời. Wtf?!

Năm 2022, Huang sinh đứa con trai thứ hai tên Guyu và bán cho môi giới với giá 38.000 NDT (gần 139 triệu đồng). Người môi giới này sau đó bán lại bé với giá 103.000 NDT (375 triệu đồng).

Và một lần nữa, cô lại xài tiền để tip cho idol trên mạng, mua quần áo và đồ xa xỉ. Vô lý cực độ!

8c53aa265f67d9081d51.png


May mắn thay, ngày 13/4/2022, Huang vướng vào một vụ án khác. Từ cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện các bản ghi âm cuộc gọi trên điện thoại của cô liên quan đến hành vi mua bán trẻ em.

Cả hai đứa trẻ đã được giải cứu và giao cho chính quyền địa phương chăm sóc. Các gia đình muốn nhận nuôi các bé sẽ phải trình báo lý lịch rõ ràng và quan trọng nhất là phải có tình yêu thương trẻ em thực sự.

Ngày 8/7, Tòa án nhân dân quận Phúc Châu Tế An tuyên án Huang 5 năm 2 tháng tù giam vì tội lừa đảo và buôn người, cộng thêm phạt 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng).

Ông Li bị kết án 9 tháng tù, hoãn thi hành 1 năm vì tội mua bán trẻ em. Còn chủ nhà Wei nhận 7 tháng tù về tội môi giới.

Sau khi CCTV đưa tin, cộng đồng mạng phẫn nộ tột độ luôn!

"Đây có phải tin thật từ thế giới loài người không? Chỉ 5 năm tù cho tội bỏ rơi hai đứa con? Quá khoan dung!", một netizen bức xúc.

"Không có sự thông cảm nào cả. Cô ta nên bị kết án 30 năm tù để phản ánh đúng tội ác của mình", người khác góp ý.

Được biết, nạn buôn người ở Trung Quốc có lịch sử lâu đời và phức tạp. Thị trường mua bán người tồn tại chính ở các gia đình nghèo, lạc hậu và không có con. Họ thường nhận con nuôi bất hợp pháp, đặc biệt là con trai - được coi là cần thiết để duy trì nòi giống và nâng cao địa vị trong gia đình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top