Chấn động: Mẹ ép con 6 tuổi uống thuốc trừ sâu để lấy tiền phúng điếu trả nợ, sắp hầu tòa

FanNgauNgoan

New member
7d930ed92123ccc41dfe.jpg


Ôi trời ơi, vụ án này nghe mà rợn người luôn á! Chị Trần Lê Thị Xuân Loan (sinh năm 1988, sống ở quận 9) đang phải đối mặt với cáo buộc "Giết người" vì đã ép con gái 6 tuổi uống thuốc trừ sâu. Và lý do thì nghe mà xót xa lẫn bất bình luôn...

Theo quyết định từ Tòa án nhân dân TP HCM, chiều 18/5 tới đây, Tòa Gia đình và người chưa thành niên sẽ xét xử vụ án này. Chị Loan bị truy tố theo điểm c, khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình luôn đó các bạn!

Khi áp lực cuộc sống đè nặng đến mức mất trí

Chuyện bắt đầu từ năm 2009, chị Loan kết hôn với anh T và có bé X (sinh năm 2010). Mọi thứ có vẻ ổn cho đến đầu năm 2015, khi chị bắt đầu vay nợ nhiều người với tổng số tiền lên tới hơn 200 triệu đồng mà không có khả năng trả. Thêm vào đó, mâu thuẫn với chồng cứ tích tụ dần...

Tại cơ quan công an, chị Loan khai do nợ nần chồng chất, chồng lại lạnh nhạt nên nghĩ quẩn, nảy sinh ý định tự tử cùng con gái để gia đình làm đám tang, lấy tiền phúng điếu trả nợ. Nghe mà thấy đau lòng quá đi!

Chi tiết vụ việc gây ám ảnh

Khoảng 10h30 ngày 13/7/2016, chị Loan chở con gái đến một cửa hàng ở quận 2 mua 1 chai thuốc trừ sâu hiệu Sairifos. Sau đó, hai mẹ con thuê phòng khách sạn.

Lúc đầu, chị cho con uống sữa và nước ngọt bình thường. Nhưng khoảng 1 giờ sau, chị định pha thuốc trừ sâu vào nước suối uống. Tuy nhiên nghĩ rằng pha loãng sẽ không đủ mạnh, chị đã đổ trực tiếp thuốc vào ly cho con gái uống...

Vì thuốc hôi nên bé khóc và nôn ra ngoài, nhưng chị Loan vẫn cưỡng ép đổ thuốc vào miệng con rồi lấy khăn bịt lại để bé không thể nôn. Khi thấy con nằm bất động, chị mới buông tay.

Sau đó chị nhắn tin cho cảnh sát khu vực kể lại sự việc rồi uống hết số thuốc còn lại và bất tỉnh.

Đến khoảng 18h cùng ngày, chủ khách sạn phát hiện mùi thuốc trừ sâu, mở cửa vào thì thấy bé gái đã tử vong, còn chị Loan nằm co giật. Mọi người đưa chị đi cấp cứu, đến ngày 27/7/2016 thì chị xuất viện.

e510a5f466f34f1bcfb7.jpg


Chồng xin không xử lý vợ nhưng pháp luật vẫn phải làm việc

Sau sự việc, anh T không yêu cầu vợ bồi thường và còn có đơn xin không xử lý hình sự chị Loan. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, hành vi của chị Loan quá nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng một đứa trẻ, nên vẫn đủ cơ sở kết luận phạm tội giết người.

Luật sư đề nghị giám định tâm thần

Luật sư Huỳnh Công Thư (Đoàn luật sư tỉnh Long An) - người bào chữa cho chị Loan - cho biết với hành vi như vậy thì cần phải giám định tâm thần, vì bị cáo đã có những hành động khá bất thường.

"Hiện trong hồ sơ vụ án chưa thể hiện cơ quan chức năng giám định tâm thần bị can, tôi cho rằng chỉ khi nào bà Loan được giám định tâm thần thì truy cứu, xét xử mới khách quan", luật sư Thư thông tin thêm.

Khung hình phạt theo luật

Theo Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999, người giết trẻ em sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, điều luật này còn áp dụng cho nhiều trường hợp khác như giết nhiều người, giết phụ nữ có thai, giết người đang thi hành công vụ, giết ông bà cha mẹ, thầy cô giáo, giết người để che giấu tội phạm khác, thuê giết người hoặc giết người thuê, có tổ chức, vì động cơ đê hèn...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top