VitKiki8092
New member
Thì ra đây mới là người ngồi cạnh Tokyogurl - nữ game thủ Thái Lan trong trận đấu với Việt Nam ngày 15/12 vừa rồi nè các bạn ơi!
Drama đội tuyển Liên Quân (RoV) nữ Thái Lan xin rút khỏi SEA Games lần thứ 33 vẫn đang hot hòn họt không nguội được chút nào. Sau khi Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) ra thông báo loại Naphat Warasin (Tokyogurl) khỏi giải vì vi phạm Điều 9.4.3 của Hướng dẫn kỹ thuật Esports, liên quan đến việc sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa phần cứng trong thi đấu, xảy ra vào ngày 15/12.
Giờ thì danh tính "thánh soi" đứng ra tố cáo hành vi gian lận cũng đã lộ diện rồi nha! Đó chính là Givemeakiss, tên thật là Jomkhon Phumsinil, đội trưởng đội tuyển RoV nữ Thái Lan luôn đó các bro.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Thái Lan, Givemeakiss đã kể lại khoảnh khắc cô phát hiện Tokyogurl gian lận ngay trên sân khấu thi đấu SEA Games 33. Cô nhận ra những dấu hiệu lạ và quyết định báo cáo với trọng tài về việc đồng đội đã sử dụng phần mềm trái quy định của giải đấu, đồng thời khẳng định các thành viên còn lại trong đội không hề liên quan gì hết.
"Mình cảm thấy rất tiếc vì cả đội đã chuẩn bị cho giải đấu này suốt một thời gian dài và đặt rất nhiều tâm huyết. Việc quyết định rút lui là điều không ai mong muốn. Mình và cả đội muốn thể hiện tinh thần thể thao, hơn nữa chúng mình còn là đội chủ nhà nên nghĩ rằng đó là lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng nếu nói về cảm xúc lúc này thì thực sự rất tệ luôn á. Tất cả đều đã đặt ước mơ, mục tiêu giành huy chương vàng, vậy mà cuối cùng mọi thứ lại kết thúc theo cách này, thật sự rất đau lòng. Mình xin gửi lời xin lỗi tới người dân Thái Lan vì sự việc đáng tiếc này" - Givemeakiss bật khóc nói.
Về việc phát hiện gian lận, Givemeakiss kể lại chi tiết: "Đó là thời điểm trận đấu bị tạm dừng vì trọng tài và BTC vào kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra. Rồi trọng tài nói với mình rằng đây là lời nhắc nhở lần thứ nhất liên quan đến việc sử dụng Discord. Lúc đó mình rất sốc và tự hỏi liệu có đúng là điều mình đang nghĩ hay không".
"Khi trận đấu đó kết thúc, mình lập tức đứng dậy và báo cho huấn luyện viên rằng đã xảy ra chuyện. Nói thật là lúc đó tay mình run lên vì quá sốc, và mình khá chắc rằng chuyện này không đúng. Vì vậy mình quyết định nói với huấn luyện viên và các đồng đội. Sau đó đội có thay người và các bên tiếp tục kiểm tra, xác minh bằng chứng."
"Mình xin khẳng định rằng mình và tất cả các thành viên còn lại trong đội hoàn toàn không liên quan, cũng không hề biết trước về sự việc này. Mình xin xác nhận điều đó" - Đội trưởng RoV Thái Lan nhấn mạnh.
Khi được hỏi rằng trước đó có từng nghi ngờ hành vi gian lận của Tokyogurl hay không, cô tiết lộ: "Mình từng nghi ngờ trong 2 ngày cuối cùng trước khi thi đấu. Khi đó có một em trong đội nói với mình rằng hãy thử để ý xem có điều gì bất thường không.
Mình bắt đầu quan sát và chia sẻ với những người khác trong đội, nhưng chưa báo cho huấn luyện viên vì vẫn chưa chắc chắn. Càng quan sát thì càng cảm thấy giống như mình đang nghi ngờ là đúng, nên mình mới đi nói với huấn luyện viên. Sau đó chúng mình đã nói chuyện trực tiếp với người đó, nhưng cô ấy lại nổi nóng, phản ứng gay gắt và còn yêu cầu chúng mình phải xin lỗi nữa á.
Lúc đó, chúng mình không thể làm gì hơn vì không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cô ấy thực sự làm sai, dù tất cả đều nghi ngờ. Cuối cùng, vì mục tiêu giành huy chương vàng, chúng mình chọn cách hòa giải, xin lỗi nhau và tiếp tục tập luyện. Cô ấy phản ứng bằng cách nổi giận, lại là người lớn tuổi nhất trong đội nên mình cũng phải nể nang. Thời điểm đó, mình vẫn xem cô ấy là đồng đội" - Givemeakiss tâm sự.
(Nguồn: Khaosod)
Nguồn: kenh14.vn