MinKiki1772
New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà muốn khóc luôn á! Theo kế hoạch thì trận đấu giữa Chapecoense và Atletico Mineiro sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tới đây.
Vụ tai nạn máy bay kinh hoàng ở Colombia đã cướp đi sinh mạng của 19 cầu thủ Chapecoense. Theo truyền thông Brazil, hiện tại đội bóng đáng thương này chỉ còn đúng 11 cầu thủ thôi các bạn ơi, trong đó có cả 2 người may mắn thoát chết trong vụ rơi máy bay. Mà trong số này còn có nhiều người đang nằm viện dưỡng thương nữa chứ
Nhưng mà sốc nhất là Chủ tịch Chapecoense - ông Ivan Tozzo - vừa tiết lộ một thông tin gây phẫn nộ cực mạnh: LĐBĐ Brazil đã yêu cầu họ phải ra sân thi đấu với Atletico Mineiro vào ngày 11/12 này. Như kiểu... trời ạ, nghiêm trọng thế này mà vẫn bắt thi đấu sao?
"Tôi đã nói chuyện với chủ tịch Marco Polo del Nero và ông ấy nói rằng trận đấu với Atletico Mineiro đã được lên lịch. Tôi trả lời: 'Nhưng chúng tôi thậm chí không có nổi 11 cầu thủ ra sân'. Ông ấy nói chúng tôi có thể lấy thêm từ lứa U20, rồi các cầu thủ đang hồi phục chấn thương, khoảng 5 hay 6 người. Ngoài ra còn cả những cầu thủ sẵn sàng ra sân khác", ông Ivan Tozzo kể lại với các phóng viên.
Động thái của ông Marco Polo de Nero này hoàn toàn trái ngược với những tấm lòng ấm áp mà nhiều CLB khác đang dành cho Chapecoense đó nha!
Cụ thể là một nhóm các CLB Brazil gồm Coritiba, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Santos và Sao Paulo đã đề xuất LĐBĐ Brazil giúp đỡ Chapecoense bằng 2 cách siêu ý nghĩa: Thứ nhất là để đội bóng này mượn cầu thủ miễn phí luôn cho đến hết năm 2017. Thứ hai là Chapecoense sẽ không bị xuống hạng trong 3 mùa giải liên tiếp, tính từ mùa 2017. Ấm lòng quá đi mất!
Còn CLB Atletico Nacional - đối thủ của Chapecoense ở trận chung kết Copa Sudamericana - đã kêu gọi LĐBĐ Nam Mỹ trao luôn cúp vô địch cho đội bóng Brazil như một cách tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Đẹp trai quá trời!
Nguồn: kenh14.vn