Chấn động: Lào tạm giữ quản lý người Việt sau vụ 6 du khách tử vong vì rượu độc

Cảnh sát Lào vừa tạm giữ một quản lý người Việt để điều tra sau khi khách sạn Nana Backpackers phục vụ rượu có chứa methanol, khiến 6 du khách nước ngoài tử vong thương tâm

Theo AFP, cuối tuần trước cảnh sát Lào đã thông báo tạm giữ anh Duong Van Huan - một trong những chủ quản lý người Việt Nam của khách sạn Nana Backpackers có liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ AFP, phía cảnh sát Lào vẫn chưa chính thức truy tố anh Huan và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra kỹ lưỡng.

09732b589f55399ebee9.jpg


Trong một tuyên bố chính thức liên quan đến vụ ngộ độc rượu gây chấn động này, Bộ Ngoại giao Lào đã cam kết sẽ truy tố đến cùng mọi cá nhân phải chịu trách nhiệm về sự việc đau lòng này

d6e1b9e0fe67ff3115db.jpg


Cụ thể sự việc diễn ra như thế nào? Vào ngày 12/11, một nhóm du khách quốc tế gồm nhiều quốc tịch khác nhau đã cùng nhau uống rượu tại quán Jaidee Bar và quầy bar trong khách sạn Nana Backpackers. Đến sáng hôm sau, bi kịch xảy ra khi hai du khách Đan Mạch, một người Mỹ và một người Anh được phát hiện đã tử vong ngay trong phòng Hai du khách Australia lúc đó bất tỉnh và được đưa sang Thái Lan cấp cứu, nhưng thật đau lòng là cả hai cũng không qua khỏi sau 10 ngày điều trị.

Tất cả các nạn nhân đều đang lưu trú tại Nana Backpackers. Theo Telegraph, ít nhất 12 người khác cũng có triệu chứng ngộ độc và phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Trước khi bị tạm giữ, anh Huan đã chia sẻ với đài ABC News rằng quầy bar Nana Backpackers tối 12/11 có phục vụ vodka miễn phí cho hơn 100 khách. Anh Huan tin rằng số rượu chứa methanol độc hại đó không phải từ khách sạn của mình.

Fun fact nhưng nguy hiểm: Cồn methanol đôi khi được các quán bar "kém uy tín" thêm vào đồ uống như một giải pháp thay thế rẻ hơn cho ethanol (cồn thường) ⚠️ Nhưng thứ này cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng hoặc tử vong luôn đó. Methanol cũng là sản phẩm phụ của rượu tự chưng cất kém chất lượng và có thể vô tình lọt vào đồ uống. Điều đáng sợ là khi uống, người ta cũng có cảm giác say giống rượu bình thường nên rất dễ nhầm lẫn

Vang Vieng - thị trấn nằm giữa thủ đô Viêng Chăn và Luang Prabang của Lào, vốn được coi là "thiên đường" của du khách nước ngoài khi đến Lào, giờ đang phải đối mặt với bi kịch này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top