Chấn động: Kết quả khám nghiệm nữ ca sĩ 20 tuổi gây tranh cãi, bạn trai khẳng định nguyên nhân khác xa công bố chính thức

BongChanhNgoan

New member
a4a8282b0610fe335d86.jpg


Ngày 9/12, cơ quan y tế Thái Lan chính thức xác định nữ ca sĩ Ping Chayada qua đời do nhiễm trùng máu nghiêm trọng và biến chứng viêm màng não, hoàn toàn không liên quan đến việc đi massage. Nhưng plot twist là Arm Phumnarong (22 tuổi) - bạn trai của cô nàng vẫn kiên quyết không đồng ý với kết luận này!

Trên trang cá nhân, anh chàng tâm sự dài: "Ý kiến cá nhân của tôi: Ping chết vì nhiễm trùng máu, có thể đúng. Nhưng tôi nghĩ là do đi massage. Tôi không trách mọi người massage, ý tôi chỉ là người massage cho Ping thôi. Bởi trước khi đi massage, cô ấy là người bình thường về mọi mặt, chưa bao giờ mắc bệnh. Cô ấy không bị ốm bao giờ cả."

Arm phân tích thêm: "Sau khi đi massage, Ping bị lệch đốt sống và phải nhập viện, rồi đặt nội khí quản. Khi đặt nội khí quản trong thời gian dài thì khả năng bị nhiễm trùng rất cao. Vì vậy hệ miễn dịch bị suy giảm, sau đó là mắc các bệnh khác như nhiễm trùng máu, sưng não, tiểu cầu giảm..."

"Nên nếu kết luận Ping chết vì nhiễm trùng máu, nó có thể đúng. Nhưng khởi đầu chính là nhân viên massage cho Ping. Massage không trực tiếp giết Ping, nhưng khiến cổ cô ấy bị trật. Đó là lý do tại sao Ping được đưa vào bệnh viện và xuất hiện các biến chứng khác. Thế là tôi đã mất đi người tôi yêu" - anh chia sẻ đầy đau xót.

Arm cũng nhấn mạnh: "Đây là ý kiến cá nhân của tôi, tôi không đổ lỗi cho tất cả các cửa hàng và nhân viên massage". Anh cho biết mình rất đau buồn, tinh thần trống rỗng và chỉ ngủ được 1-2 tiếng mỗi ngày từ khi Ping Chayada mất. Bài viết của Arm nhận về cả núi sự ủng hộ và chia buồn từ cư dân mạng.

b8d5a54fae673be78544.jpg


Cặp đôi đã yêu nhau được 3 năm và chuẩn bị về chung một nhà rồi nè! Gần đây, Arm Phumnarong dự định làm lễ đính hôn với Ping Chayada, với số tiền sính lễ đưa trước cho nhà gái là 50.000 baht (gần 38 triệu đồng). Sau lễ đính ước, cặp đôi dự định cùng nhau kiếm tiền để kết hôn và tổ chức hôn lễ thôn trọng.

Ngoài chuyện kết hôn, Ping Chayada còn có mong ước trở thành nghệ sĩ hàng đầu ở showbiz Thái Lan. Cô đã phát hành 2 sản phẩm âm nhạc nhưng chưa được chú ý mấy. Vì vậy, thời gian qua, Ping Chayada liên tục tham gia các cuộc thi âm nhạc để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng, tiếp cận với nhiều khán giả hơn. Thế nhưng, khi chưa hoàn thành được những mong muốn của mình - mà gần nhất là chuyện đính ước với bạn trai - thì Ping Chayada đã ra đi...

0ef4432abf0df922a110.jpg


Sau khi Ping Chayada qua đời, cán bộ Văn phòng Y tế Công cộng tỉnh Udon Thani đã tới tiến hành kiểm tra cơ sở massage. Qua hình ảnh được công bố cho thấy, cửa hàng massage truyền thống này có nội thất và cơ sở vật chất khá đơn sơ, thiếu dụng cụ hỗ trợ cần thiết. Đại diện cơ sở massage này cho hay các kỹ thuật viên làm việc theo hình thức cộng tác nên thời gian ở cơ sở không cố định.

Tại đây, nhân viên tên P'Aoi cho biết cô đã làm việc tại tiệm massage 2 năm, có chứng chỉ hành nghề đàng hoàng. P'Aoi khẳng định cô không nhớ bản thân có phải là người massage cho Ping Chayada hay không, bởi sự việc đã xảy ra cách đây gần 2 tháng và lượng khách cô trị liệu mỗi ngày cũng rất đông.

"Khi nghe tin Ping Chayada qua đời sau khi đến tiệm massage tôi từng làm việc, tôi rất sốc. Nói thật tôi không nhớ mình có massage cho cô ấy hay không bởi thời gian đã rất lâu rồi và cô ấy cũng không phải khách quen của tiệm" - P'Aoi nói.

Trước nghi vấn bỏ trốn sau khi khiến Ping Chayada bị chấn thương nặng, P'Aoi phủ nhận gay gắt. Cô cho biết bản thân nghỉ việc rồi chuyển từ Udon Thani về Bangkok (Thái Lan) sinh sống là để chăm sóc cháu gái và người mẹ bị ung thư. P'Aoi khẳng định cô không có liên quan đến cái chết của Ping Chayada. Kỹ thuật viên này cho biết cô đang trở thành "tù nhân của xã hội", bị dư luận nghi ngờ và chỉ trích một cách vô lý.

"Tôi xin khẳng định tôi chưa từng làm ai tử vong. Xin đừng tấn công tôi một cách vô lý. Ngoài ra, tôi cũng muốn nói với mọi người rằng massage thư giãn, trị liệu không đáng sợ đâu. Bạn nên thông báo cho kỹ thuật viên về các bệnh lý của mình trước khi bắt đầu buổi massage. Nếu mắc phải các bệnh không được phép massage, bạn đừng bất chấp, ép buộc sức khỏe của mình" - P'Aoi chia sẻ.

3b60bb0ddba9ab6d88a8.jpg


Trước đó, mẹ nữ ca sĩ 20 tuổi đã kể hết sự tình trên Thairath. Theo đó, Ping Chayada bắt đầu than phiền về những cơn đau vai, cổ dai dẳng từ tháng 10. Bản thân bà cũng là một chuyên gia massage, nhưng vì vừa mới trải qua phẫu thuật nên không thể massage cho con gái. Vì vậy, Ping Chayada đã nhờ bạn trai đưa đến một tiệm massage truyền thống ở trung tâm thành phố Udon Thani (Thái Lan) để trị liệu.

Tuy nhiên, ngay sau buổi trị liệu đầu tiên, Ping Chayada đã gặp một số triệu chứng bất thường như tê liệt, run rẩy, khó cử động. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn quay lại trung tâm này để thực hiện thêm 2 buổi massage cổ vai gáy nữa (lạ thật!). Nhưng tình trạng sức khỏe của Ping Chayada chẳng những không khá lên mà còn tệ hơn với những cơn đau hành hạ và gần như mất khả năng đi lại.

Với kinh nghiệm trong nghề của mình, bà Chanthakan Prawhom nghi ngờ con gái bị trật đốt sống cổ, nên đã gấp rút đưa cô đi khám tại bệnh viện Udon Thani. Tuy nhiên, drama chính bắt đầu từ đây...

"Bác sĩ thăm khám cho Ping Chayada ở bệnh viện Udon Thani không tin rằng massage cổ vai gáy thông thường có thể gây ra tình trạng trật đốt sống cổ. Họ thậm chí còn nghi vấn con gái tôi dùng ma túy khi nhìn thấy tay con bé run lên bần bật. Cuối cùng, họ chỉ cho thuốc giảm đau và yêu cầu chúng tôi ra về dù gia đình có nguyện vọng được chụp X-quang" - bà Chanthakan Prawhom kể lại đầy bức xúc.

005efac171a42bc1e07f.jpg


Ping Chayada sau đó tiếp tục được đưa tới các bệnh viện khác để thăm khám và cuối cùng được xác nhận đã bị trật đốt sống cổ sau khi tiến hành chụp X-quang. Sau khi nhận kết quả, cô được trở lại bệnh viện Udon Thani để điều trị. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ ca sĩ chuyển biến xấu rất nhanh, xuất hiện tình trạng viêm não, nhiễm trùng máu và viêm phổi nặng. Cô sau đó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) cứu chữa.

Bà Chanthakan tiết lộ đến đêm 7/12, các bác sĩ đã gọi điện để hỏi ý kiến bà có muốn Ping Chayada được hô hấp nhân tạo, cấp cứu khẩn cấp nếu tim ngừng đập không. Bà đã từ chối vì biết con gái đã suy kiệt nghiêm trọng.

"Tôi biết Ping sẽ không ở bên chúng tôi được bao lâu nữa. Phổi của con bé bị sưng phù nghiêm trọng, nhiễm trùng máu nặng và đã lan đến não" - bà nghẹn ngào nói. Cuối cùng, sau hơn 1 tháng chống chọi, nữ ca sĩ trẻ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 8/12, hưởng dương 20 tuổi.

Sau chia sẻ của mẹ Ping Chayada, ngoài tiệm massage, dư luận Thái Lan cũng đang vô cùng phẫn nộ với bác sĩ đầu tiên thăm khám cho cố nghệ sĩ. Dư luận Thái Lan bức xúc cho rằng sự chủ quan, lơ là không cho bệnh nhân làm các kiểm tra y tế cần thiết của bác sĩ này đã làm chậm trễ thời gian điều trị của Ping Chayada, và dẫn đến bi kịch cho một cô gái trẻ đầy triển vọng.

0ed757757016b5dc16aa.png


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top