Chấn động! Imu chính thức ra tay đè bẹp cả Zoro lẫn Sanji - Sức mạnh boss cuối One Piece đáng sợ thế nào?

Hè hè hè các mọt One Piece ơi, chương 1180 vừa rồi quá chấn động luôn á! Sức mạnh của Imu - boss cuối huyền thoại - đã chính thức được hé lộ tại Elbaf, và phải nói là... băng Mũ Rơm giờ nhìn như kiến vậy trời!

630f0d1a68b45bd02476.jpg


Sức mạnh "Omen" của Imu: Khi cái chết cũng không còn là vấn đề nữa

Chương 1179 trước đó mới chỉ nhắc qua qua về "Trái ác quỷ" của Imu thôi, nhưng giờ chương 1180 mới thật sự là bùng nổ! Imu đã flex một năng lực hoàn toàn mới tên là "Omen" (tạm dịch là Điềm báo) và nó OP vãi nồi luôn!

a2e8b824163024386133.jpg


Omen có hình dạng là ngọn lửa đen nhỏ xíu nhưng nguy hiểm kinh khủng. Không chỉ đập phá mọi thứ, mà còn có khả năng hồi sinh người sắp die nữa á! Imu đã dùng skill này để "revive" Sommers và Killingham ngay tức thì.

Câu hỏi đặt ra là: đây có thực sự là trái ác quỷ không, hay là một sức mạnh cổ đại nào đó? Có khi là sức mạnh của Thần thánh cũng nên? Ngọn lửa đen này nhìn giống biểu tượng của sự hủy diệt quá trời!

Trận đấu đẫm máu: Zoro và Sanji bị... xử đẹp!

Chương 1180 này từ đầu đến cuối toàn cảnh hỗn loạn thôi các bạn ạ. Imu xuất hiện trước mặt team Zoro và ngay lập tức attack Gerd để cứu Sommers.

7e9fb55b9f38bea11bf5.jpg


Zoro liền tung chiêu King of Hell: Oni Giri (Tam Kiếm Phái: Quỷ Trảm Địa Ngục) - đòn mạnh nhất của anh ấy đó! Nhưng mà... Imu chỉ cần dùng cái đuôi để block, rồi ném một quả lửa Omen nhỏ vào đầu Zoro. Và thế là kiếm sĩ số 1 băng Mũ Rơm đổ máu gục ngã luôn, trong khi Imu vẫn cool ngầu bay đi với đôi cánh đen



Còn bên kia, Imu dùng Omen hồi sinh Killingham ngay trước mặt nhóm Sanji. Khi Sanji tung cú đá sở trường, Imu đáp trả bằng đợt sóng lửa đen làm nổ tung mọi thứ luôn.

Khoảng cách sức mạnh giữa băng Mũ Rơm và Imu giờ như... trời vực á! Câu chuyện đang đi vào giai đoạn nguy hiểm nhất từ trước đến giờ rồi đó!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top