BubuNana2593
New member
Thấy mẹ bồ để đống trang sức "khủng" trong tủ kính không khóa, cô gái 19 tuổi đã nảy sinh ý định "vác" về để chi tiêu cá nhân và... nuôi bạn trai mới luôn
Công an TP Hà Nội vừa công bố, Công an phường Từ Liêm đã bắt giữ thành công Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lên đến... 10 tỷ đồng!
**Drama bắt đầu từ cuối tháng 3**
Theo báo Hà Nội mới, cuối tháng 3/2026, Công an phường Từ Liêm nhận được trình báo từ bà A.T, một cư dân địa phương, về việc gia đình bị mất trộm một lượng tài sản "khủng". Danh sách mất mát bao gồm: trang sức kim cương xịn xò, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu... Tổng giá trị ước tính lên tới 10 tỷ đồng luôn các bạn ơi!
Bà T. sống cùng con trai là anh H.Đ tại một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm nhiều năm nay và chưa bao giờ bị mất trộm. Bà hay để trang sức, phụ kiện trong hộp đặt ở hộc tủ kính gần giường trong phòng ngủ riêng. Lần cuối cùng bà dùng đồ trang sức là ngày 31/1, sau đó cất vào chỗ cũ như thường lệ.
Báo ANTĐ đưa tin, ngày 20/3, bà T phát hiện mất một loạt "của quý": 2 chiếc nhẫn đính 1 viên kim cương; 1 chiếc nhẫn đính 4 viên kim cương; 1 vỏ nhẫn trơn vàng trắng; 2 lắc tay (1 chiếc gắn 41 viên kim cương, 1 chiếc gắn 29 viên kim cương); 1 vỏ lắc trơn vàng trắng; 1 vòng tay bằng vàng hồng; 1 chiếc đồng hồ Rolex... Ối giời ơi, đọc danh sách này mà chóng mặt luôn!
**Plot twist: Thủ phạm là... bạn gái của con trai**
Theo lời khai của bà T, ngoài vợ chồng bà và con trai, thì trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến khi phát hiện sự việc, có Nguyễn Đỗ Mỹ Anh - bạn gái của anh H.Đ - thường xuyên đến chơi nhà.
Nghi vấn của các trinh sát lập tức hướng về Mỹ Anh, cô bạn gái của anh H.Đ. Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Từ Liêm đã kiên trì truy vết và khẳng định Mỹ Anh chính là thủ phạm của vụ trộm này.
Tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh đã "xin lỗi nhận lỗi" thừa nhận hành vi phạm tội. Với tư cách là người yêu của anh H.Đ, Mỹ Anh thường xuyên đến nhà chơi và ở lại qua đêm. Khi đi lại trong nhà, Mỹ Anh thấy có nhiều đồ trang sức, tài sản của bà T có giá trị lớn đặt trong hộp để ở tủ kính không có khóa (!) nên đã nảy sinh ý định "hốt" luôn.
Cụ thể, khi bà T đi làm, ở nhà chỉ có Mỹ Anh và người yêu, cô ta đã lợi dụng lúc anh H.Đ đi xuống sảnh mua đồ hoặc không chú ý để thực hiện hành vi trộm cắp tới 8 lần trong vòng chỉ 2 tháng! Tần suất này mà cũng "đỉnh" nhỉ
**8 lần "ra tay" trong 2 tháng**
Đáng chú ý, theo báo CAND, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh vốn là con nhà khá giả, được bố mẹ nuông chiều, quen thói tiêu xài hoang phí. Vì vậy, khoản tiền gia đình cung cấp chưa đủ cho cô gái trẻ chi tiêu cá nhân (thật sự là... sốc đấy các bạn ). Hiện gia đình Mỹ Anh cũng đã khắc phục được phần lớn hậu quả cho gia đình bà T.
Theo lời khai của nghi phạm, lần đầu tiên "ra tay" là ngày 31/1, Mỹ Anh lấy một dây đeo nhãn hiệu Chanel rồi bán cho L.S.D với giá 14 triệu đồng. Đến ngày 24/2, đối tượng tiếp tục lấy một túi xách Chanel màu hồng và một thắt lưng Chanel, bán với giá 36 triệu đồng.
Sau đó, tần suất trộm cắp tăng dần (càng ngày càng "nghiện" luôn á ). Ngày 25/2, Mỹ Anh lấy một vòng tay Cartier và một ví đựng thẻ LV; ngày 2/3 lấy một đôi khuyên tai Cartier và một đồng hồ Rolex; ngày 3/3 lấy một vòng Tiffany, một túi Hermes Birkin và một nhẫn Cartier. Đáng chú ý, hai "phi vụ" thắng lớn nhất của Mỹ Anh là vào các ngày 11/3 và 18/3 khi trộm toàn bộ số vòng, nhẫn kim cương và một số lượng lớn túi xách, bán được hơn 1 tỷ đồng!
**Có "cậu IT" đứng sau thu mua đồ ăn cắp**
Cơ quan điều tra xác định, L.S.D là người mua chủ yếu số tài sản do Mỹ Anh bán. Quá trình giao dịch, D. có hỏi nguồn gốc tài sản nhưng Mỹ Anh nói là đồ được bố mẹ cho, bản thân không thích nên mang bán (lý do nghe cũng... hợp lý phết ). D. đã chuyển cho Mỹ Anh hơn 1,7 tỷ đồng và thu lợi hơn 800 triệu đồng từ việc bán lại số tài sản này.
**Và cái kết đắng: Tiền đi đâu? Chi tiêu cá nhân và... nuôi bồ mới!**
Số tiền có được từ việc bán tài sản trộm cắp, Mỹ Anh sử dụng để chi tiêu cá nhân và chuyển cho bạn trai mới là T.Đ.M hơn 1,4 tỷ đồng! (Ủa vậy còn bạn trai cũ - anh H.Đ thì sao? Drama tình ái này phức tạp quá! )
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".
Nguồn: kenh14.vn
Công an TP Hà Nội vừa công bố, Công an phường Từ Liêm đã bắt giữ thành công Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lên đến... 10 tỷ đồng!
**Drama bắt đầu từ cuối tháng 3**
Theo báo Hà Nội mới, cuối tháng 3/2026, Công an phường Từ Liêm nhận được trình báo từ bà A.T, một cư dân địa phương, về việc gia đình bị mất trộm một lượng tài sản "khủng". Danh sách mất mát bao gồm: trang sức kim cương xịn xò, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu... Tổng giá trị ước tính lên tới 10 tỷ đồng luôn các bạn ơi!
Bà T. sống cùng con trai là anh H.Đ tại một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm nhiều năm nay và chưa bao giờ bị mất trộm. Bà hay để trang sức, phụ kiện trong hộp đặt ở hộc tủ kính gần giường trong phòng ngủ riêng. Lần cuối cùng bà dùng đồ trang sức là ngày 31/1, sau đó cất vào chỗ cũ như thường lệ.
Báo ANTĐ đưa tin, ngày 20/3, bà T phát hiện mất một loạt "của quý": 2 chiếc nhẫn đính 1 viên kim cương; 1 chiếc nhẫn đính 4 viên kim cương; 1 vỏ nhẫn trơn vàng trắng; 2 lắc tay (1 chiếc gắn 41 viên kim cương, 1 chiếc gắn 29 viên kim cương); 1 vỏ lắc trơn vàng trắng; 1 vòng tay bằng vàng hồng; 1 chiếc đồng hồ Rolex... Ối giời ơi, đọc danh sách này mà chóng mặt luôn!
**Plot twist: Thủ phạm là... bạn gái của con trai**
Theo lời khai của bà T, ngoài vợ chồng bà và con trai, thì trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến khi phát hiện sự việc, có Nguyễn Đỗ Mỹ Anh - bạn gái của anh H.Đ - thường xuyên đến chơi nhà.
Nghi vấn của các trinh sát lập tức hướng về Mỹ Anh, cô bạn gái của anh H.Đ. Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Từ Liêm đã kiên trì truy vết và khẳng định Mỹ Anh chính là thủ phạm của vụ trộm này.
Tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh đã "xin lỗi nhận lỗi" thừa nhận hành vi phạm tội. Với tư cách là người yêu của anh H.Đ, Mỹ Anh thường xuyên đến nhà chơi và ở lại qua đêm. Khi đi lại trong nhà, Mỹ Anh thấy có nhiều đồ trang sức, tài sản của bà T có giá trị lớn đặt trong hộp để ở tủ kính không có khóa (!) nên đã nảy sinh ý định "hốt" luôn.
Cụ thể, khi bà T đi làm, ở nhà chỉ có Mỹ Anh và người yêu, cô ta đã lợi dụng lúc anh H.Đ đi xuống sảnh mua đồ hoặc không chú ý để thực hiện hành vi trộm cắp tới 8 lần trong vòng chỉ 2 tháng! Tần suất này mà cũng "đỉnh" nhỉ
**8 lần "ra tay" trong 2 tháng**
Đáng chú ý, theo báo CAND, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh vốn là con nhà khá giả, được bố mẹ nuông chiều, quen thói tiêu xài hoang phí. Vì vậy, khoản tiền gia đình cung cấp chưa đủ cho cô gái trẻ chi tiêu cá nhân (thật sự là... sốc đấy các bạn ). Hiện gia đình Mỹ Anh cũng đã khắc phục được phần lớn hậu quả cho gia đình bà T.
Theo lời khai của nghi phạm, lần đầu tiên "ra tay" là ngày 31/1, Mỹ Anh lấy một dây đeo nhãn hiệu Chanel rồi bán cho L.S.D với giá 14 triệu đồng. Đến ngày 24/2, đối tượng tiếp tục lấy một túi xách Chanel màu hồng và một thắt lưng Chanel, bán với giá 36 triệu đồng.
Sau đó, tần suất trộm cắp tăng dần (càng ngày càng "nghiện" luôn á ). Ngày 25/2, Mỹ Anh lấy một vòng tay Cartier và một ví đựng thẻ LV; ngày 2/3 lấy một đôi khuyên tai Cartier và một đồng hồ Rolex; ngày 3/3 lấy một vòng Tiffany, một túi Hermes Birkin và một nhẫn Cartier. Đáng chú ý, hai "phi vụ" thắng lớn nhất của Mỹ Anh là vào các ngày 11/3 và 18/3 khi trộm toàn bộ số vòng, nhẫn kim cương và một số lượng lớn túi xách, bán được hơn 1 tỷ đồng!
**Có "cậu IT" đứng sau thu mua đồ ăn cắp**
Cơ quan điều tra xác định, L.S.D là người mua chủ yếu số tài sản do Mỹ Anh bán. Quá trình giao dịch, D. có hỏi nguồn gốc tài sản nhưng Mỹ Anh nói là đồ được bố mẹ cho, bản thân không thích nên mang bán (lý do nghe cũng... hợp lý phết ). D. đã chuyển cho Mỹ Anh hơn 1,7 tỷ đồng và thu lợi hơn 800 triệu đồng từ việc bán lại số tài sản này.
**Và cái kết đắng: Tiền đi đâu? Chi tiêu cá nhân và... nuôi bồ mới!**
Số tiền có được từ việc bán tài sản trộm cắp, Mỹ Anh sử dụng để chi tiêu cá nhân và chuyển cho bạn trai mới là T.Đ.M hơn 1,4 tỷ đồng! (Ủa vậy còn bạn trai cũ - anh H.Đ thì sao? Drama tình ái này phức tạp quá! )
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".
Nguồn: kenh14.vn