GấuChúpChíp
New member
Ôi chao drama căng đét! Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia (BGN) - đơn vị chịu trách nhiệm chương trình bữa ăn học đường "khủng" hàng tỷ đô của Tổng thống Prabowo Subianto - đang rơi vào tình trạng hỗn loạn cực mạnh. Ngày 3/6 vừa qua, cơ quan chức năng đã ập vào trụ sở của BGN chỉ vài tiếng sau khi ông chủ tịch bị sa thải. Sốc chưa kìa!
Theo báo chí địa phương, sáng thứ Tư nhân viên BGN còn không được vào văn phòng luôn ấy. Lý do à? Các điều tra viên từ Văn phòng Tổng chưởng lý đang lục soát văn phòng tại khu phức hợp trung tâm Jakarta đó.
Chuyện xảy ra chỉ vài giờ sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Prasetyo Hadi tuyên bố cách chức người đứng đầu BGN là ông Dadan Hindayana. Để nhớ lại thì cơ quan này mới được thành lập tháng 8/2024 - đúng lúc ông Prabowo sắp nhậm chức tổng thống đó nha.
"Sau gần 1,5 năm theo dõi và đánh giá, hôm nay... tổng thống đã quyết định thay thế ban lãnh đạo BGN", ông Hadi lên tiếng.
Không chỉ có thế, hai trong ba phó của Hindayana (một thiếu tướng quân đội về hưu và một chuẩn tướng cảnh sát về hưu) cũng "bay màu" luôn. Người thứ ba là Nanik Deyang - cựu nhà báo từng giúp ông Prabowo tranh cử năm 2019 - được lên thay làm "big boss" mới của BGN.
Ông Hadi cho biết quyết định này dựa trên việc đánh giá mức độ tuân thủ quy trình vận hành chuẩn, kiểm soát chất lượng thực phẩm và quản trị của ông Hindayana cùng team.
Drama xuất phát từ đâu?
Mọi chuyện nổ ra trong bối cảnh dư luận ngày càng "soi" cách triển khai chương trình bữa ăn miễn phí hướng đến 82 triệu người (phần lớn là học sinh, nhưng cũng bao gồm cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai).
Chính phủ đã rót 268 nghìn tỷ rupiah (tức 14,9 tỷ USD nha mọi người) cho chương trình này trong năm nay. Đây là một trong những khoản chi khủng nhất từ ngân sách nhà nước, chỉ sau quốc phòng và các hợp tác xã. Tính đến tháng 5, đã có 75 nghìn tỷ rupiah được phân bổ để lo bữa ăn miễn phí cho 61 triệu người.
Nhưng mà nỗ lực của Tổng thống Prabowo trong việc chống suy dinh dưỡng và còi cọc vẫn cứ gây tranh cãi mãi.
Mạng lưới Giám sát Giáo dục Indonesia hồi tháng 4 công bố con số gây sốc: 33.626 học sinh bị ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình này! Khoảng 8.000 bếp ăn tham gia chương trình bị cảnh cáo hoặc tạm đình chỉ. Trong khi tổng cộng có 27.000 bếp ăn trên toàn quốc đã đăng ký tham gia.
Chi tiền kiểu "mua voi mua bọ" khiến dân mạng nổi điên
Tuy các vụ ngộ độc đã tái diễn từ năm ngoái, nhưng những tuần gần đây chi tiết về cách chi tiền của BGN mới thực sự làm công chúng "nổi da gà". Đặc biệt là những khoản mục được coi là... chả liên quan gì đến công việc chính, mà các chuyên gia nghi ngờ có thể liên quan đến việc "thổi giá" bất hợp pháp.
Theo dữ liệu từ cơ quan mua sắm công LKPP, BGN đã phân bổ 1,3 nghìn tỷ rupiah để mua 24.400 xe máy điện trong năm 2025. Tính ra mỗi chiếc xe máy điện giá khoảng 50 triệu rupiah - gấp 2-3 lần giá thị trường á!
Một case drama khác là kế hoạch mua 28.300 máy tính bảng Samsung Galaxy với giá 508 tỷ rupiah, nghĩa là mỗi cái giá khoảng 18 triệu rupiah - gấp đôi giá thị trường luôn. Còn nhiều thương vụ mua sắm khác cũng gây "wtf" như hàng tỷ rupiah cho... tất, xi đánh giày và thắt lưng. Hả???
Tháng trước, Tổ chức Giám sát Tham nhũng Indonesia (ICW) đã tố cáo BGN lên Ủy ban Chống Tham nhũng vì cáo buộc khai khống chi phí chứng nhận các bữa ăn miễn phí là halal (tức thực phẩm được phép cho người Hồi giáo tiêu dùng). ICW ước tính hành vi này có thể gây thiệt hại cho nhà nước tới 49,5 tỷ rupiah.
Nguồn: soha.vn