Chấn động: Hơn 200 người bị thương, Paris thành chiến trường sau khi PSG vô địch Champions League

Ối giời ơi, hơn 200 người bị thương và một người ra đi luôn ở Paris sau khi PSG lần thứ hai liên tiếp vô địch Champions League Bộ Nội vụ Pháp vừa công bố, khiến cả nước lại phải tranh cãi nảy lửa về chuyện bạo lực đường phố.

Sau một ngày PSG vừa hạ gục Arsenal bằng loạt sút luân lưu cực căng (nghẹt thở luôn á), củng cố ngôi vị bá chủ bóng đá châu Âu, đám fan đã ùa ra quảng trường Champ de Mars gần Tháp Eiffel để đón các cầu thủ trong cuộc diễu hành ăn mừng vào chiều 31/5 rồi.

Thế nhưng, giống hệt năm ngoái, buổi lễ ăn mừng lại bị dìm hàng bởi cảnh bạo lực đường phố kinh hoàng vào đêm hôm đó, khiến 57 cảnh sát bị thương ở Paris và hơn 400 người bị bắt. Choáng thật sự!

c38970d0b175d4f99d2c.jpg


7bd7932bae8e3a7e4433.jpg


Cảnh sát cho hay, một loạt cửa hàng ở Paris bị phá banh chành chện, trong khi đám côn đồ còn đốt luôn cả ô tô và trạm thuê xe đạp nữa chứ.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez xác nhận đã có nhiều vụ phá hoại các tòa nhà công cộng ở những thị trấn như Orleans.

Dù cảnh sát không phải là target chính của đám bạo loạn, nhưng một đồn cảnh sát ở trung tâm Paris vẫn xảy ra xung đột ngắn vào tối 30/5.

Văn phòng công tố Paris cho biết, một bạn trẻ đã ra đi sau vụ tai nạn xe máy trong lúc tình hình hỗn loạn. RIP

e64f6f4a3e64d9dec80e.jpg


4a48450ad19c3aeb2ddb.jpg


Ông Nunez, cựu cảnh sát trưởng Paris, đã chỉ đạo một chiến dịch an ninh khủng với hơn 20.000 sĩ quan tham gia, và khẳng định bạo lực đã được xử lý một cách có hệ thống: "Nhìn chung, tình hình đã được kiểm soát".

Các chính trị gia thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia, đang lead trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử tổng thống năm tới, đã nhanh như chớp nhắc lại lời kêu gọi về các chính sách an ninh trật tự cứng rắn hơn.

"Chỉ ở Pháp, một chiến thắng của một câu lạc bộ bóng đá mới gây ra bạo loạn", bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng này, phát biểu.

Nhưng những người khác lại chỉ ra sự chia rẽ xã hội sâu sắc mới là nguyên nhân của bạo lực và bất ổn lặp đi lặp lại này.

"Nước Pháp đang sống trong căng thẳng. Xã hội ngày càng trở nên bạo lực. Chúng ta là một nồi áp suất sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào", ông Raphael Glucksmann, người đang cân nhắc tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên trung tả, nhận định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top