GấuChúpChíp
New member
Ơ kìa, FIFA lại dính phốt nữa rồi các bạn ơi!
Lần này thì vụ việc xảy ra ngay trước thềm World Cup 2026, khi hoạ sĩ nổi tiếng Robert Wyland quyết định "kéo" FIFA ra tòa. Lý do? Bức tranh tường siêu to khổng lồ của ông ở trung tâm thành phố Dallas bị... sơn đè mất rồi, chỉ để nhường chỗ cho tác phẩm mới phục vụ World Cup. Và giờ ông đòi bồi thường ít nhất 650 tỷ luôn nha!
Để mọi người hình dung, bức tranh mang tên "Whaling Wall 82" này vẽ những chú cá voi đang tung tăng bơi giữa đại dương. Wyland tự tay thực hiện tác phẩm trải rộng trên hai mặt tường của một tòa nhà, với diện tích lên tới khoảng 17.000 foot vuông (gần 1.600 m²) luôn đó - khủng chưa kìa!
Bức tranh được hoàn thành từ năm 1999 và đã gắn bó với Dallas gần 30 năm trời, trở thành một "landmark" quen thuộc của thành phố. Thế mà tháng trước, công nhân bắt đầu phủ sơn lên tác phẩm để chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá World Cup, khiến dân địa phương phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ.
Ban tổ chức World Cup khu vực Bắc Texas thì giải thích rằng họ dự định thay thế bằng một tác phẩm mới nhằm phản ánh "năng lượng, sự đoàn kết và tinh thần toàn cầu" của World Cup 2026. Họ cũng hứa sẽ giữ lại một phần của bức tranh cũ như một sự tri ân - nhưng nghe sao vẫn thấy... chưa thuyết phục lắm nhỉ?
Theo đơn kiện được nộp lên Tòa án Liên bang tại Dallas hôm 1/6, Wyland tố cáo những người tổ chức World Cup cùng chủ sở hữu và đơn vị quản lý tòa nhà đã xóa bỏ tác phẩm mà không hề xin phép hay thậm chí thông báo cho ông. Ông cho rằng hành động này vi phạm Đạo luật Quyền Nghệ sĩ Thị giác (VARA) năm 1990 của Mỹ - một đạo luật được ban hành nhằm bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật có giá trị khỏi bị phá hủy hoặc chỉnh sửa trái phép.
Trong hồ sơ kiện, Wyland không ngại gọi bức tranh là một "cột mốc văn hóa của thành phố" và cáo buộc các bị đơn đã "vội vàng và không thể đảo ngược việc phá hủy một biểu tượng dân sự" chỉ để phục vụ chiến dịch quảng bá World Cup. Ông còn thẳng thắn chỉ trích: "FIFA tuyên bố họ đang phát triển nghệ thuật cho thành phố đăng cai, nhưng trên thực tế họ đã làm hoen ố một biểu tượng lịch sử của chính thành phố đó". Đau điếng!
Đáp lại những cáo buộc này, người phát ngôn FIFA khẳng định tổ chức này "không hề liên quan" đến vụ việc và chuyển mọi câu hỏi sang ban tổ chức địa phương. Trong khi đó, Ban tổ chức World Cup Bắc Texas thì... từ chối bình luận luôn. Ủa, im lặng là vàng à?
Công ty quản lý bất động sản Slate Asset Management cho biết họ đã được các đơn vị tổ chức World Cup đề nghị cho mượn bức tường từ tháng 3 để phục vụ một dự án nghệ thuật công cộng mới. Slate khẳng định họ được thông báo rằng Wyland đã được liên hệ trước đó, nhưng phía họa sĩ bác bỏ điều này. Thế là đang... "đá" trách nhiệm cho nhau rồi đây!
Nguồn: kenh14.vn
Lần này thì vụ việc xảy ra ngay trước thềm World Cup 2026, khi hoạ sĩ nổi tiếng Robert Wyland quyết định "kéo" FIFA ra tòa. Lý do? Bức tranh tường siêu to khổng lồ của ông ở trung tâm thành phố Dallas bị... sơn đè mất rồi, chỉ để nhường chỗ cho tác phẩm mới phục vụ World Cup. Và giờ ông đòi bồi thường ít nhất 650 tỷ luôn nha!
Để mọi người hình dung, bức tranh mang tên "Whaling Wall 82" này vẽ những chú cá voi đang tung tăng bơi giữa đại dương. Wyland tự tay thực hiện tác phẩm trải rộng trên hai mặt tường của một tòa nhà, với diện tích lên tới khoảng 17.000 foot vuông (gần 1.600 m²) luôn đó - khủng chưa kìa!
Bức tranh được hoàn thành từ năm 1999 và đã gắn bó với Dallas gần 30 năm trời, trở thành một "landmark" quen thuộc của thành phố. Thế mà tháng trước, công nhân bắt đầu phủ sơn lên tác phẩm để chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá World Cup, khiến dân địa phương phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ.
Ban tổ chức World Cup khu vực Bắc Texas thì giải thích rằng họ dự định thay thế bằng một tác phẩm mới nhằm phản ánh "năng lượng, sự đoàn kết và tinh thần toàn cầu" của World Cup 2026. Họ cũng hứa sẽ giữ lại một phần của bức tranh cũ như một sự tri ân - nhưng nghe sao vẫn thấy... chưa thuyết phục lắm nhỉ?
Theo đơn kiện được nộp lên Tòa án Liên bang tại Dallas hôm 1/6, Wyland tố cáo những người tổ chức World Cup cùng chủ sở hữu và đơn vị quản lý tòa nhà đã xóa bỏ tác phẩm mà không hề xin phép hay thậm chí thông báo cho ông. Ông cho rằng hành động này vi phạm Đạo luật Quyền Nghệ sĩ Thị giác (VARA) năm 1990 của Mỹ - một đạo luật được ban hành nhằm bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật có giá trị khỏi bị phá hủy hoặc chỉnh sửa trái phép.
Trong hồ sơ kiện, Wyland không ngại gọi bức tranh là một "cột mốc văn hóa của thành phố" và cáo buộc các bị đơn đã "vội vàng và không thể đảo ngược việc phá hủy một biểu tượng dân sự" chỉ để phục vụ chiến dịch quảng bá World Cup. Ông còn thẳng thắn chỉ trích: "FIFA tuyên bố họ đang phát triển nghệ thuật cho thành phố đăng cai, nhưng trên thực tế họ đã làm hoen ố một biểu tượng lịch sử của chính thành phố đó". Đau điếng!
Đáp lại những cáo buộc này, người phát ngôn FIFA khẳng định tổ chức này "không hề liên quan" đến vụ việc và chuyển mọi câu hỏi sang ban tổ chức địa phương. Trong khi đó, Ban tổ chức World Cup Bắc Texas thì... từ chối bình luận luôn. Ủa, im lặng là vàng à?
Công ty quản lý bất động sản Slate Asset Management cho biết họ đã được các đơn vị tổ chức World Cup đề nghị cho mượn bức tường từ tháng 3 để phục vụ một dự án nghệ thuật công cộng mới. Slate khẳng định họ được thông báo rằng Wyland đã được liên hệ trước đó, nhưng phía họa sĩ bác bỏ điều này. Thế là đang... "đá" trách nhiệm cho nhau rồi đây!
Nguồn: kenh14.vn