Chấn động: Hiệu trưởng trại hè "dỏm" bị bắt vì bạo hành học sinh, giấy phép chỉ là... công ty du lịch

PandaMeoXinhh

New member
Ối giời ơi, chỉ vì 3 tin nhắn SOS mà mẹ kịp chụp màn hình trước khi bị thu hồi đã khiến cả một vụ bê bối kinh hoàng bị phơi bày. Trong đó có 1 bức ảnh làm chị Trương sốc nặng: con trai mình bầm tím khắp cơ thể!

Năm 2021, một vụ scandal chấn động liên quan đến trại hè ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã làm dậy sóng toàn xứ tỷ dân. Ngay khi các em nhỏ được giải cứu khỏi địa ngục mang vỏ bọc trái hè "Đào tạo giáo dục chất lượng cho thanh thiếu niên", ông hiệu trưởng đã bị bắt gọn. Nhưng nỗi ám ảnh tâm lý cho học sinh và phụ huynh thì... không biết bao giờ mới hết.

3 tin nhắn cầu cứu và 3 mảnh giấy nhàu nát "kêu oan"

Tháng 4/2021, khi chị Trương Hạ đón con trai 10 tuổi Trương Thành về nhà, một tờ rơi quảng cáo thu hút sự chú ý của chị.

Đó là tờ rơi tuyển sinh trại hè của Học viện Quân sự Quân Thương. Sau khi add WeChat của giáo viên tuyển sinh, chị Trương càng phấn khích hơn vì thấy các video về hoạt động trại hè trông rất xịn xò.

9fd178c271dc0dc39aa3.jpg


"Con trai tôi nhút nhát từ bé. Tôi muốn con đến trại hè quân sự để chơi với nhiều bạn trai hơn, mong con sẽ mạnh mẽ hơn." - Chị Trương Hạ chia sẻ với mong muốn con trở thành "đàn ông thực thụ".

Đến tháng 8, chị quyết định đăng ký cho con trai khóa 14 ngày (ban đầu định 21 ngày nhưng không sắp xếp được), tốn khoảng 4.880 tệ (gần 18 triệu đồng).

Tại quầy đăng ký, chị Trương được yêu cầu "phụ huynh không được phép thăm con". Hơi weird nhưng chị cũng chẳng nghĩ nhiều. Cho đến ngày thứ 5, chị đột nhiên nhận được tin nhắn cầu cứu của con!

Kể với công an, chị Trương nói nhận được 3 tin nhắn WeChat từ con trai. Trước khi kịp đọc kỹ nội dung, ba tin nhắn đã bị thu hồi liền tay. May mà trong số đó có một bức ảnh chị đã kịp lưu lại: con trai bị bầm tím khắp người!

"Tôi hỏi con trai, con đâu rồi?" - chị Trương nhắn tin nhưng... bặt vô âm tín.

Ngay lập tức, chị cùng 3 người nhà lập tức lao đến trại hè tìm con. Khi tới nơi, nhân viên ngạc nhiên hỏi "Sao cô không gọi điện trước khi đến?". Chị Trương bình tĩnh đáp: "Gia đình có việc khẩn cấp nên muốn đón cháu về."

Nhân viên trả lời: "Vậy xin vui lòng đợi một chút. Cháu đang thu dọn đồ, cháu khỏe mạnh lắm ạ."

"Tôi chỉ muốn cứu con trước, tôi nói với họ là hai ngày nữa sẽ đưa cháu quay lại" - Người mẹ không nhớ đã đợi bao lâu, chỉ thấy thời gian trôi như rùa bò vì quá lo lắng.

Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của nhân viên, con trai đã ra khỏi trại. Chị Trương lập tức đưa con đến bệnh viện kiểm tra thương tích và báo cảnh sát. Plot twist còn sốc hơn: chị tìm thấy ba tờ giấy nhắn của các em khác được giấu trong quần áo của Trương Thành!

Một tờ viết: "Cháu là Trần Vũ Tường. Khi cùng Trương Thành gửi tin nhắn cầu cứu thì bị hiệu trưởng bắt gặp nên đã đánh cháu nôn ra máu. Xin hãy đến trại hè đón cháu trước 9 giờ sáng mai."

688146db2e0652813f7e.jpg


Một tờ giấy khác: "Cháu là Vương San San, hôm nay cháu bị hiệu trưởng đánh tím chân. Hãy nghĩ cách giúp cháu ra khỏi đây, cháu không muốn ở thêm một ngày nào nữa."

Đứa trẻ thứ ba còn gợi ý luôn lý do cho bố mẹ: "Hãy nói với hiệu trưởng rằng cháu cần tham gia một kỳ thi quan trọng để cháu có thể ra khỏi đây."

Từ những đứa trẻ hoạt bát thành... "cục im lặng" vì sợ hãi

Từ những mảnh giấy nhàu nát và vết thương trên cơ thể Trương Thành, một cuộc giải cứu toàn bộ học sinh trong trại hè được cảnh sát tiến hành ngay trong đêm và hiệu trưởng Quan Gia Quân bị bắt gọn.

"Con gái ôm chặt lấy tôi, không nói một lời. Nhìn cô con gái vui vẻ đáng yêu ngày nào giờ trở nên sợ hãi và khép kín khiến tôi vô cùng đau lòng" - Anh Vương Giang, cha của Vương San San kể lại khoảnh khắc được gặp lại con và bày tỏ sự hối hận sâu sắc khi đã tự tay đưa con vào "địa ngục trần gian".

Tại đồn công an, San San kể ngày thứ 3 ở trại hè, cô bé bị đánh trong hơn 1 giờ liên tục! Ban đầu, nữ sinh bị lôi đến cuối hành lang rồi vào một căn phòng kín. Tại đây, San San bị hiệu trưởng đánh bằng thanh sắt, sau đó đổi thành ống nhựa PVC.

"Đứa trẻ nói rằng có hai giáo viên giữ chặt nó, hiệu trưởng đánh nó, và một số giáo viên khác đứng cạnh và xem" - Ông Vương kể lại lời con.

Một học sinh khác kể, vì quá sợ hãi khi thấy các bạn bị đánh nên đã lập tức đóng gói hành lý và ngủ bên cạnh vali, sẵn sàng "chạy" bất cứ lúc nào.

6b0a0b027ecd915ae24c.jpg


"Vào sáng sớm ngày 3, 4-5 nhân viên của trại hè đã đến thẩm vấn em và hỏi em có muốn trốn thoát không. Họ đá vào bụng em và đánh em bằng ống nhựa đến mức nôn ra máu" - nạn nhân tường trình tại đồn công an.

Giấy chứng nhận chẩn đoán do chị Trương Hạ cung cấp của Bệnh viện Nhân dân số 4 Hành Thủy xác nhận: Trương Thành bị nhiều vết bầm tím ở da và mô mềm, đã nằm viện từ ngày 6/8 đến ngày 10/8.

Nữ sinh Vương San San bị gãy chân, xương sườn, cánh tay nhiều vết bầm tím. Bác sĩ nói với người cha rằng, đủ yếu tố để khởi tố hình sự rồi.

Chen - 13 tuổi là người bị thương nặng nhất trong số 3 đứa trẻ gửi thư cầu cứu.

Giấy chứng nhận chẩn đoán do Bệnh viện số 3 Thạch Gia Trang cấp cho thấy em bị thương ở đầu và nhiều vết bầm tím ở da và mô mềm. Báo cáo chẩn đoán CT cho thấy có một lượng dịch trong khoang chậu của em.

Công ty du lịch "hô biến" thành trại hè giáo dục?

Khi gửi con đến trại hè, phụ huynh nhận được bản thỏa thuận có con dấu chính thức của Công ty TNHH Nghiên cứu và Dịch vụ Du lịch Hebei Junshang, không có chữ ký nào ở phần trống. Bản thỏa thuận cho thấy Công ty TNHH Nghiên cứu và Dịch vụ Du lịch Hebei Junshang là đơn vị tổ chức, quy định thời gian, chi phí, an toàn, quản lý đào tạo và các vấn đề khác của trại hè.

Một tài liệu do phụ huynh cung cấp về trại hè chuyên sâu kéo dài 14 ngày tại Học viện Quân sự Quân Thượng cho thấy, hiệu trưởng Quan Gia Quân đề cao thông điệp đào tạo "trí tuệ cảm xúc quan trọng hơn IQ, sức khỏe quan trọng hơn điểm số, năng lực quan trọng hơn bằng cấp, phương hướng quan trọng hơn sự chăm chỉ".

Nhà trường đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu và tập trung vào giáo dục toàn diện về chất lượng và sức khỏe tinh thần cho những người trẻ từ 6 đến 16 tuổi. Nghe thì hay lắm nhưng thực tế thì...

70cadbd3530313b6fb6e.jpg


Đáng chú ý, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Du học Hebei Junshang được thành lập vào năm 2011 và hiệu trưởng chính là tổng giám đốc của công ty.

Phạm vi kinh doanh bao gồm các dịch vụ du lịch và du học, tư vấn thông tin du lịch, du lịch trong nước và kinh doanh du lịch trong và ngoài nước, v.v., và KHÔNG CÓ hoạt động giáo dục và đào tạo. Trời ại!

Phía Cục Công thương Hà Bắc cũng xác nhận, công ty lữ hành Junshang, đơn vị tổ chức trại hè, thực tế không đủ điều kiện để thực hiện bất kỳ chương trình đào tạo nào vì công ty không có giấy phép luôn!

Học giả giáo dục Hùng Bỉnh Kỳ cho biết, trong xã hội có quá nhiều bên chịu trách nhiệm cho các trại hè hoặc chuyến tham quan học tập được tổ chức dưới nhiều tên gọi khác nhau. Đáng buồn là chúng thường đi chệch khỏi ranh giới giáo dục và đào tạo, dẫn đến tình trạng hỗn loạn thường xuyên và thiếu sự giám sát hiệu quả. Nếu không có giấy phép trường học, hoạt động đào tạo không thể tiến hành được.

Vụ việc này là bài học xương máu cho các bậc phụ huynh: phải kiểm tra kỹ giấy phép, uy tín của đơn vị trước khi gửi con đi trại hè nhé!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top