Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn khiến ai đi qua cũng phải rùng mình. Mảnh vỡ từ chiếc Lexus sang chảnh và xe tải vẫn còn nằm ngổn ngang, như một lời cảnh tỉnh về sự mong manh của cuộc sống
Vụ việc xảy ra vào chiều 15/9, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua địa bàn thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Theo thông tin, tổ Công tác thuộc Đội 2, Phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông đã ra hiệu lệnh dừng chiếc Lexus biển kiểm soát tứ quý 8888 do anh Nguyễn Việt H. điều khiển để kiểm tra vi phạm chạy quá tốc độ vào chiều 15/9.
Thế nhưng bi kịch đã xảy ra ngay sau đó. Khi anh H. vừa xuống xe để xuất trình giấy tờ thì bất ngờ bị ô tô tải do Nguyễn Văn Thành (SN 1984, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển lao thẳng vào đuôi xe Lexus
Cú va chạm kinh hoàng khiến xe tải không chỉ đâm vào đuôi xe Lexus mà còn tiếp tục tông trúng anh H. và CSGT Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, là cán bộ Đội 2, Phòng 8, Cục C08). Đến 19h35 phút ngày 15/9, do vết thương quá nặng, anh H. đã không qua khỏi.
Hiện trường sau vụ tai nạn thật đau lòng. Đầu xe tải và đuôi xe Lexus bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ từ hai xe bắn tứ tung ra xung quanh.
Đã 4 ngày trôi qua nhưng nhiều mảnh vỡ vụn từ kính sau xe Lexus vẫn còn vương vãi khắp trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Mảnh vỡ từ đèn của một trong hai chiếc xe gặp nạn chiều 15/9 vẫn nằm nguyên trên mặt đường, như dấu vết của một bi kịch không ai muốn nhìn lại.
Nguồn: soha.vn