TổngTàiMầmNon
New member
Ơ kìa, câu chuyện này nghe mà thấy lòng nặng trĩu luôn á! Ở Indonesia vừa phát hiện một vụ bạo hành trẻ em siêu nghiêm trọng tại một nhà trẻ ở thành phố Yogyakarta, nghe xong mà muốn khóc luôn!
Câu chuyện bắt đầu khi anh Aldewa Anjasmara Halip thấy con gái 3 tuổi nhà mình cứ khóc ré lên mỗi lần đến giờ đi nhà trẻ. Lúc đầu anh tưởng bé chỉ muốn ở nhà chơi thôi, ai ngờ đâu sự thật phía sau lại đau lòng đến vậy
Hóa ra bé gái này là một trong hàng chục em nhỏ từ 2 đến 6 tuổi bị bạo hành tại nhà trẻ Little Aresha ở Yogyakarta - thủ đô văn hóa của Indonesia. Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc nghiêm trọng lắm luôn!
Cuối tháng 4 vừa rồi, chính quyền Indonesia đã bắt giữ tận 13 người vì nghi ngờ bạo hành và bỏ mặc trẻ em, gây phẫn nộ cực mạnh trong dư luận nha! Toàn bộ 13 người bị bắt đều là phụ nữ, gồm chủ cơ sở, hiệu trưởng và các nhân viên chăm sóc trẻ tại đây. Cảnh sát chưa công khai danh tính các nghi phạm, chỉ gọi bằng tên viết tắt theo quy định của Indonesia trước khi vụ án được đưa ra tòa.
Thực tế còn sốc hơn nữa! Cảnh sát cho biết nhà trẻ Little Aresha này hoạt động chui lủi không phép, điều kiện chật chội và thiếu nhân viên có chuyên môn. Khi cảnh sát đột kích vào tháng 4, họ phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: hầu hết trong số hơn 100 trẻ đang học tại đây bị trói tay chân, thậm chí có em bị trói vào cửa luôn - bà Apri Sawitri, người đứng đầu Đơn vị bảo vệ trẻ em thuộc Cơ quan Điều tra tội phạm của Cảnh sát thành phố Yogyakarta, cho biết.
Bà Diyah Puspitarini - Ủy viên Ủy ban Bảo vệ trẻ em Indonesia, một điều tra viên khác - cho hay nhiều trẻ em thường xuyên bị tát và cấu véo. Nghe mà sốc nữa là những người chăm sóc còn khai với cảnh sát rằng hình phạt thể xác này được thiết kế để khiến trẻ em "dễ quản lý hơn" - ghê thật sự!
May mắn là vụ việc đã bị phơi bày sau khi một nhân viên tại nhà trẻ dũng cảm đứng ra tố cáo. Tổng cộng có 53 trẻ em bị nghi ngờ là nạn nhân của vụ bạo hành này.
Theo các nhà hoạt động vì quyền trẻ em, đây là ví dụ điển hình nhất về cáo buộc bạo hành trẻ em ở Indonesia. Vụ việc đã gây chấn động toàn bộ dư luận trên các phương tiện truyền thông chính thống, viral mạnh mẽ trên mạng xã hội, bị nhiều nhóm bảo vệ quyền lợi trẻ em và các nhà lập pháp lên án rộng rãi.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện bắt đầu khi anh Aldewa Anjasmara Halip thấy con gái 3 tuổi nhà mình cứ khóc ré lên mỗi lần đến giờ đi nhà trẻ. Lúc đầu anh tưởng bé chỉ muốn ở nhà chơi thôi, ai ngờ đâu sự thật phía sau lại đau lòng đến vậy
Hóa ra bé gái này là một trong hàng chục em nhỏ từ 2 đến 6 tuổi bị bạo hành tại nhà trẻ Little Aresha ở Yogyakarta - thủ đô văn hóa của Indonesia. Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc nghiêm trọng lắm luôn!
Cuối tháng 4 vừa rồi, chính quyền Indonesia đã bắt giữ tận 13 người vì nghi ngờ bạo hành và bỏ mặc trẻ em, gây phẫn nộ cực mạnh trong dư luận nha! Toàn bộ 13 người bị bắt đều là phụ nữ, gồm chủ cơ sở, hiệu trưởng và các nhân viên chăm sóc trẻ tại đây. Cảnh sát chưa công khai danh tính các nghi phạm, chỉ gọi bằng tên viết tắt theo quy định của Indonesia trước khi vụ án được đưa ra tòa.
Thực tế còn sốc hơn nữa! Cảnh sát cho biết nhà trẻ Little Aresha này hoạt động chui lủi không phép, điều kiện chật chội và thiếu nhân viên có chuyên môn. Khi cảnh sát đột kích vào tháng 4, họ phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: hầu hết trong số hơn 100 trẻ đang học tại đây bị trói tay chân, thậm chí có em bị trói vào cửa luôn - bà Apri Sawitri, người đứng đầu Đơn vị bảo vệ trẻ em thuộc Cơ quan Điều tra tội phạm của Cảnh sát thành phố Yogyakarta, cho biết.
Bà Diyah Puspitarini - Ủy viên Ủy ban Bảo vệ trẻ em Indonesia, một điều tra viên khác - cho hay nhiều trẻ em thường xuyên bị tát và cấu véo. Nghe mà sốc nữa là những người chăm sóc còn khai với cảnh sát rằng hình phạt thể xác này được thiết kế để khiến trẻ em "dễ quản lý hơn" - ghê thật sự!
May mắn là vụ việc đã bị phơi bày sau khi một nhân viên tại nhà trẻ dũng cảm đứng ra tố cáo. Tổng cộng có 53 trẻ em bị nghi ngờ là nạn nhân của vụ bạo hành này.
Theo các nhà hoạt động vì quyền trẻ em, đây là ví dụ điển hình nhất về cáo buộc bạo hành trẻ em ở Indonesia. Vụ việc đã gây chấn động toàn bộ dư luận trên các phương tiện truyền thông chính thống, viral mạnh mẽ trên mạng xã hội, bị nhiều nhóm bảo vệ quyền lợi trẻ em và các nhà lập pháp lên án rộng rãi.
Nguồn: kenh14.vn