MamStar7958
New member
Vụ án thảm sát kinh hoàng ở Hàn Quốc đang khiến cả nước phẫn nộ tột độ - một người đàn ông đã ra tay tàn độc với vợ sắp cưới đến 190 nhát dao Chi tiết vụ việc càng được hé lộ càng khiến ai cũng phải rùng mình.
Trước khi bi kịch xảy ra, cô B đang sống chung với bạn trai sắp cưới (gọi là A) trong căn hộ ở quận Yeongwol, Gangwon. Ngày 24/07/2023, sau một lần cãi vã, gã A đã mất kiểm soát và dùng dao đâm bạn gái tới 190 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
Trong lời khai với cơ quan chức năng, gã A nói rằng mình tấn công cô B vì bị "xúc phạm" trong lúc cãi nhau. Trước đó, hắn đang stress vì mâu thuẫn với hàng xóm. Khi tranh cãi về chuyện này, cô B được cho là đã dùng từ "kẻ chậm phát triển" để nói về A, khiến hắn nổi giận. Sau khi gây án, gã này còn tự gây thương tích cho bản thân rồi mới gọi cảnh sát đầu thú
Sau khi bị bắt, công tố viên đề nghị mức án 25 năm tù cho hành vi dã man này. Nhưng shock nặng là tòa án lại cho rằng hành vi của A chỉ là "vô tình" và "bốc đồng" thôi??? Thậm chí còn kể ra những tình tiết giảm nhẹ như việc gã gọi cảnh sát ngay sau vụ việc. Kết quả phiên tòa đầu tiên: CHỈ 17 năm tù - một bản án khiến dư luận phẫn nộ cực mạnh!
Ở phiên tòa thứ 2, mẹ nạn nhân B đã chia sẻ chi tiết đau lòng đến tột cùng Bà kể rằng khi nhận được tin, bà đã lập tức chạy đến hiện trường.
Nhưng những nhân viên cứu hộ có mặt tại đó - là bạn cũ của con gái bà - đã khuyên bà không nên nhìn thấy thi thể. Vùng mặt và cổ của nạn nhân bị thương nặng đến mức kinh hoàng
"Không bố mẹ nào có thể sống được nếu nhìn thấy (tình trạng của thi thể)" - người ở hiện trường nói với mẹ nạn nhân.
Vì vậy, người mẹ không thể nhìn mặt con lần cuối. Theo lời người chứng kiến, nạn nhân bị tổn thương đến mức "không thể nhận ra khuôn mặt"
Nguồn: kenh14.vn