Chấn động Hải Phòng: Trưởng phòng quận Ngô Quyền "biến mất" sau khi hứa "chạy biên chế"

Banh2k74851

New member
b6f0e083bdd1100a36b5.jpg


Từ ngày 19/10, chị Nguyễn Phương Lan (39 tuổi) - Trưởng Phòng VH-TT quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng - đã không xuất hiện tại cơ quan. UBND quận đang vào cuộc điều tra việc chị này nhận tiền rồi hứa "xin việc" cho nhiều người.

Ngày 4/11, ông Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền - đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó có nhiều đơn thư của người dân gửi đến quận tố cáo chị Lan nhận hàng trăm triệu đồng của họ để "chạy biên chế" vào các ngành giáo dục, y tế và công an...

Đưa 250 triệu, đợi mỏi mòn vẫn không thấy tăm hơi

Ông Lê Tùng Lâm (47 tuổi, Q.Lê Chân) kể lại: đầu tháng 8/2016, chị Lan chủ động nói sẽ "giúp" con dâu ông vào biên chế tại Phòng VH-TT quận do chị làm trưởng phòng, giá 250 triệu đồng.

Ngày 18/8, ông Lâm chuyển đủ 250 triệu (có biên nhận đầy đủ) kèm theo bộ hồ sơ xin việc của con dâu cho chị Lan.

"Cầm tiền xong, chị ấy bảo chỉ trong vòng một tuần là xong xuôi, thế mà giờ đã hơn hai tháng trôi qua mà con dâu tôi vẫn chưa được tuyển dụng. Liên hệ thì chị ấy cứ né tránh hoài" - ông Lâm bức xúc.

Sau nhiều lần không liên lạc được, hơn hai tuần trước ông Lâm tìm đến nhà chị Lan thì phát hiện đã... dọn đi rồi Đến cơ quan làm việc thì quận cũng mất liên lạc với chị Lan từ lâu.

Không chỉ một hai nạn nhân

Tương tự, ông Phạm Ngọc Tam (54 tuổi, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng) cho biết chị Lan hứa xin biên chế cho cháu ông nếu gia đình chi 200 triệu đồng. Tháng 6/2015, ngay tại phòng làm việc của chị Lan, vợ chồng ông Tam đã đưa đủ số tiền.

"Chị ấy khẳng định sau khai giảng thì cháu nhà tôi nhận được quyết định biên chế. Hơn một năm trôi qua mà đến giờ vẫn không có kết quả gì cả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top