KiBibi2510
New member
Ối giời ơi, vụ này nghe xong mà rợn người luôn á! Cảnh sát đã phát hiện ra 27 trẻ em và 38 người lớn đang sống trong các căn phòng chật chội như hầm mộ tại một boong-ke ngầm ở Tatarstan, Nga. Không phải phim kinh dị đâu các bạn, đây là sự thật đấy!
Những thành viên của giáo phái Hồi giáo bí ẩn này bị tố cáo đối xử cực kỳ tàn bạo với lũ trẻ - nhốt chúng dưới hầm tối om trong nhiều năm trời. Cảnh sát tìm ra được họ tại một boong-ke ngầm ở Tatarstan, một vùng bên sông Volga với đa số dân là người Hồi giáo.
Ông trùm của giáo phái này, tên là Faizrakhman Sattarov, được cho là đang muốn xây dựng một "vương quốc" Hồi giáo riêng của mình dưới lòng đất luôn . Các công tố viên cho biết một số em nhỏ đã phải sống ở đó hơn cả một thập kỷ rồi đấy! Tưởng tượng đi, 10 năm không thấy mặt trời là sao?
Giáo phái này được phát hiện hồi tuần trước tại ngoại ô thành phố Kazan trong lúc cảnh sát đang điều tra về các vụ tấn công gần đây nhằm vào một số quan chức Hồi giáo ở Tatarstan.
Ông Sattarov tự nhận mình là nhà tiên tri Hồi giáo (tự phong luôn ), đã bị cáo buộc phạm tội chuyên quyền - tội danh bao gồm nhiều hành vi đi ngược lại luật pháp.
Theo tờ Rossiyskaya Gazeta của chính phủ Nga đưa tin, các trẻ em dưới 19 tuổi đã được giải cứu, một số đang được chăm sóc, những em khác được đưa tới bệnh viện. Các quan chức cho biết lũ trẻ, trong độ tuổi từ 1-17, chưa bao giờ được rời căn hầm, đi học, được bác sĩ khám bệnh và hiếm khi nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Đọc mà thương quá đi!
Theo trang web Islam News, ông Sattarov, 83 tuổi, đã tự coi mình là nhà tiên tri Hồi giáo từ giữa những năm 1960 rồi. Ông ta và các tín đồ bắt đầu cắt đứt với thế giới bên ngoài từ đầu thế kỷ này.
Giáo phái được gọi là Faizrakhmanist - theo tên ông Sattarov này - không công nhận luật pháp Nga cũng như quyền lực của các lãnh đạo Hồi giáo chính thống tại Tatarstan. Tự ý tách ra luôn á!
Chỉ một trong số ít thành viên của giáo phái được phép rời khu hầm để đi buôn bán tại chợ địa phương thôi.
Các căn phòng chật như hộp diêm nằm dưới một ngôi nhà bằng gạch 3 tầng cũ kỹ, toạ lạc trên khu đất rộng 700m2. Ngôi nhà xây trái phép và sẽ bị phá huỷ luôn, cảnh sát địa phương cho hay.
Giới lãnh đạo Hồi giáo tại Tatarstan nói các quan điểm của ông Sattarov mâu thuẫn hoàn toàn với quan điểm của họ.
"Đạo Hồi nói rằng không có nhà tiên tri nào khác ngoài Muhammad", nhà thần học Rais Suleimanov tại thành phố Kazan nói với trang web Gazeta.ru. "Các thuyết của ông Sattarov, người tự coi mình là nhà tiên tri, đã bị bác bỏ bởi những người Hồi giáo truyền thống".
Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, ông Sattarov hiện đang ốm nặng và bị mê sảng. Một số quan chức Hồi giáo tại Tatarstan đã bị tấn công hồi tháng 7. Hiện chưa có thông tin nào cho thấy ông Sattarov và các tín đồ có liên quan tới các vụ tấn công này.
Nguồn: soha.vn