Ơ kìa, nghe tên "Gấu Dịu Dàng" thì cute vậy thôi chứ hành động thì ghê luôn các bạn ơi! Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tóm gọn được cả đường dây làm giả giấy khám sức khỏe hot rần rần trên Facebook. Tài khoản Facebook "Gấu Dịu Dàng" này cứ thoải mái đăng bán giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Bạch Mai, giá chỉ 100k/giấy - nghe vậy thôi nhưng hậu quả thì nặng đề đấy!
Ngày 3-11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố 3 đối tượng về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Việc triệt phá đường dây này đã kịp thời ngăn chặn thiệt hại cho Nhà nước và các doanh nghiệp, vì bọn họ lợi dụng để thanh toán bảo hiểm, xin việc mà không đảm bảo sức khỏe - nghe xong mà rùng mình!
## Plot twist: Từ nhân viên văn phòng thành "trùm" giấy giả
Lê Thị Ngọc (trú tại Bắc Ninh), trước kia chỉ là nhân viên bình thường tại một văn phòng ở Hà Nội. Nhưng mà cuộc đời lắm drama, có lần đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai để lấy giấy chứng nhận sức khỏe xin việc, chị này bỗng nhiên "sáng ý tưởng"
Phát hiện nhu cầu làm giấy chứng nhận sức khỏe trên thị trường quá lớn, Ngọc không nộp giấy gốc mà mang ra cửa hàng photocopy scan lưu vào email. Sau đó còn lên Facebook mua thử 1 giấy khám sức khỏe và 3 tờ giấy nhập viện của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương để... nghiên cứu cách làm ăn! Vừa xin nghỉ ốm, vừa "học việc" luôn - gọi là đa nhiệm nhưng không đúng hướng!
## Tìm "đồng bọn" trên photocopy ️
Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng ANĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản Facebook "Gấu Dịu Dàng" cứ liên tục đăng bán giấy khám sức khỏe Bạch Mai với giá 100k/giấy. Công an vào cuộc xác minh và bắt quả tang Ngọc ngay khi đang rao bán cho khách!
Khai báo tại cơ quan điều tra, Ngọc kể: Khoảng tháng 3-2016, chị ta tìm đến cửa hàng photo của Nguyễn Phong Ba (26 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đặt in giấy chứng nhận sức khỏe và giấy ra viện Bạch Mai có dấu sẵn.
Ban đầu Ba từ chối vì biết vi phạm pháp luật, nhưng Ngọc quay lại thuyết phục, giả danh là "cán bộ Bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo đi vắng nên phải in giấy này". Thấy năn nỉ + giả vờ là cán bộ bệnh viện, Ba "mềm lòng" đồng ý làm. Ơ hay, tin kiểu này cũng được à?
## Chi tiết "nghiệp vụ" làm giả cực pro
Ba với khả năng sử dụng máy tính thành thạo đã dùng Photoshop cắt xóa chữ ký theo yêu cầu của Ngọc, chỉnh con dấu cho chuẩn vào giấy chứng nhận sức khỏe và giấy ra viện. Lần đầu đã in luôn 20 tờ giấy khám + 20 tờ giấy ra viện của Bệnh viện Bạch Mai.
Xong xuôi, Ba còn lưu luôn mẫu dấu vào máy tính để "tiện cho những lần sau" - nghĩ xa quá đi bạn ơi!
Trong giấy khám sức khỏe để bán, phần lâm sàng đã điền đủ, có chữ ký và con dấu, chỉ thiếu thông tin người khám. Theo lời khai của Ngọc, sau khi in xong, chị ta tự điền phân loại sức khỏe, tự ký và đóng dấu bác sỹ rồi bán cho khách - one woman show luôn!
Về giá cả, Ba nhận của Ngọc 6.000 đồng/tờ giấy khám sức khỏe, 2.500 đồng/tờ giấy ra viện Bạch Mai, 1.000 đồng/tờ giấy ra viện các bệnh viện khác. Sau đó Ngọc bán ra 100k/tờ - lời gần 20 lần!
Tổng cộng, Ngọc đã bán 45 tờ giấy khám sức khỏe, 20 tờ giấy ra viện Bạch Mai, thu về gần 5 triệu đồng bất chính.
Ba khai nhận biết rõ làm giấy giả là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lời đã thực hiện. Tổng cộng 2 lần in cho Ngọc với số lượng 120 tờ giấy khám sức khỏe, 220 tờ giấy ra viện, hưởng lợi 1.100.000 đồng. Ngoài ra Ba còn in thêm các mẫu giấy nhập viện của nhiều bệnh viện khác ở Hà Nội (in đen trắng, không dấu chữ ký, số lượng ít).
## Đồng bọn thứ 3 xuất hiện!
Giúp sức đắc lực cho Ngọc còn có Lã Việt Huyền (24 tuổi, Lào Cai) - bạn thân kiêm đồng nghiệp của Ngọc.
Lần đầu vào khoảng tháng 4-2016, do không có xe, Ngọc nhờ Huyền cho mượn xe và đi cùng đến cửa hàng Ba đặt in 100 giấy khám sức khỏe, 200 tờ giấy ra viện, 30 tờ giấy nhập viện, 200 tờ đơn thuốc Bạch Mai. Trong đó giấy chứng nhận sức khỏe và giấy ra viện in màu có dấu, còn giấy nhập viện và đơn thuốc in đen trắng bình thường.
Huyền đã 3 lần cùng Ngọc bán giấy giả, trong đó có lần bị bắt quả tang! Bạn bè mà như thế này thì... thôi không cần bạn đâu nhé!
## Kết cục: Không ai là cán bộ Bạch Mai cả!
Công an xác minh tại Bệnh viện Bạch Mai phát hiện có một bác sỹ chuyên khoa công tác tại Khoa Khám bệnh. Tuy nhiên người này không có thẩm quyền ký giấy ra viện, vào viện và không ký bất kỳ giấy nào mà không có tên người khám.
Bệnh viện Bạch Mai cũng không có các bác sỹ có tên như trong giấy khám sức khỏe thu giữ của Ngọc. Các bệnh viện khác cũng xác nhận không phải do họ cấp - tức là 100% giả luôn!
Nguồn: soha.vn