Chấn động: Gã chồng cưới 4 đời vợ, tay vẫy nhẹ giết luôn người thứ 4

EchMimi861

New member
2530a2a891d2b037820e.jpg


Phạm nhân từng có 4 đời vợ đang thụ án chung thân không giấu được cảm xúc khi nghĩ về tội ác man rợ của mình.

Ông chú Lê Văn Thường (quê xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; đang "đi tù" tại Trại giam Quyết Tiến, Tổng cục 8, Bộ Công an) từng có 3 đời vợ trước khi cưới người thứ 4. Nhưng gã này không biết trân trọng tình cảm, cứ thế bạo hành khiến người vợ cuối cùng đáng thương chết dưới tay của chính chồng mình

98871ada8bb8be960fa5.jpg


Ghen tuông vô cớ kiểu gì?

Đó là một ngày cuối xuân cách đây gần 4 năm, nhà Thường có 3 vị khách đến chơi. Hiếu khách kiểu old school, gã bảo vợ là chị Hoàng Thị T. bỏ việc đi làm cơm đãi khách. Chốc lát mâm cơm đầy ắp đã sẵn sàng, 4 người đàn ông gồm cả Thường ngồi cụng ly, còn vợ và các con thì "ngồi mâm dưới bếp"

Đang ăn thì có tiếng chó sủa ở ngoài, gã thấy vợ chạy ra gặp một anh lái buôn gà đến tìm mua. Đang nhậu với bạn nhưng gã vẫn cứ liếc ra ngoài, thấy vợ cười nói với người đàn ông lạ là bắt đầu bực mình rồi.

Rồi vợ và người đàn ông kia đi về phía chuồng gà, mãi sau mới quay lại. Gã này liền nghĩ bậy: "Chúng mày trơ trẽn dám hẹn hò ngay tại nhà tao à?" (Toxic husband alert!)

Khách về, 2 con nhỏ đi xem xiếc, say rượu lại bực dọc, gã bắt đầu gây sự. Xuống bếp thấy vợ đang đun nồi cám lợn, gã hỏi: "Sao chỉ nấu mỗi một nồi?". Vợ bực vì chồng say không giúp gì được, đáp lại: "Có giỏi thì vào mà nấu".

Thế là gã càng nổi điên, lao vào đánh vợ. Chị vợ tội nghiệp bỏ chạy nhưng bị gã túm tóc giật ngã. Rồi gã chồng vũ phu này tiếp tục hành hung đến khi nạn nhân nằm bất động trên sàn bếp, còn hắn thì lên giường ngủ như không có chuyện gì

Tội ác kinh hoàng

Khi tỉnh rượu, gã xuống bếp tìm vợ thì thấy vợ vẫn nằm đó không cử động. Hoảng lên, gã bế vợ vào giường, lấy khăn lau người, thoa dầu gió rồi... lại đi ngủ tiếp, tưởng sáng mai vợ sẽ tỉnh ‍♂️

Nhưng cả đêm hôm đó, gã trằn trọc không ngủ được. Sáng ra sờ lên người vợ thì phát hiện đã lạnh toát từ bao giờ rồi...

Hoảng hồn vì vợ chết, Thường đánh thức con dậy nói: "Con ơi! Bố đánh chết mẹ con rồi, bố không ở nhà được nữa, bố phải đi đây". Rồi trong đêm, gã chạy sang nhà mẹ đẻ 86 tuổi xin tiền trốn. Nhưng mẹ già đâu có tiền, sang nhà chị gái cũng nghèo túng. Gã lục lọi kiếm được vài đồng rồi chạy trốn. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần lẩn trốn, gã đã bị bắt theo lệnh truy nã

Xóm làng ai cũng phẫn nộ khi sự việc vỡ lở. Theo biên bản khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng với cả tá vết thương: tụ máu dưới da, khớp sọ thấm máu, xuất huyết màng não, xương sườn từ số 3 đến số 10 gãy, lá lách vỡ đôi...

Ngày 18/6/2008, TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên án tù chung thân với Lê Văn Thường về tội giết người.

Thay vợ như... thay áo

Điều khiến người ta giật mình là một gã đàn ông thế này lại từng lấy được tận 4 người vợ đều là "gái nhà lành".

Thường kể hồi còn đôi mươi, gã nổi tiếng hào hoa, sức khỏe tốt, chăm làm nên được nhiều cô gái thích. Vợ đầu tiên là người làng bên, quen và cưới chỉ sau nửa năm. Nhưng vì cô vợ này thường xuyên phải sang nhà mẹ đẻ chăm sóc bà già neo đơn, gã không chịu được nên "gửi lại vợ về nhà bên ấy" sau đúng 1 năm chung sống

Vài tháng sau, gã lại tìm duyên mới. Lần này qua mai mối, cẩn thận hơn. Gần 1 năm qua lại rồi cưới về. Vợ thứ 2 rất nết na, thương chồng, chăm con, chăm chỉ nên gã khá hài lòng. Nhưng trớ trêu thay, khi đang mang thai thì cô vợ bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối và qua đời, để lại 3 đứa con nhỏ.

Gã không phải "gà trống nuôi con" lâu. Về quê thăm họ hàng ở Hà Tây cũ (nay là Hà Nội), gã lại được mai mối. Chỉ sau 1 tháng quen biết, cô gái lên nhà thăm và quyết định "trao duyên".

Nhưng theo lời gã: "Cô vợ thứ 3 đẹp nhất nhưng đỏng đảnh và ngang bướng". Chỉ sau 1 tháng chung sống, gã đã đuổi cô về quê vì lý do... cô không trông con cái sạch sẽ, không mua thuốc khi gã bị cảm

Tan nát vì rượu

Gã không nghĩ mình sẽ cưới thêm lần nữa. Nhưng rồi lại "se duyên" với cô hàng xóm - cũng chính là nạn nhân của vụ án. Có được vợ mới, gã làm ăn chăm chỉ, chuyển sang nấu rượu nuôi lợn và khá thành công.

Nhưng bi kịch cũng nảy sinh từ đây. Gã tự trách: "Từ ngày tôi nấu rượu lại uống nhiều hơn, mỗi lần như thế thì tôi lại hay cáu kỉnh la ó vợ con. Không ngờ trong một cơn say mà tôi lại giết chết vợ".

Chỉ vì rượu, Thường đã giết người vợ chung sống 11 năm, phá tan hạnh phúc gia đình, cơ nghiệp dựng lên bấy lâu. Trong tù, gã tiếc ngẩn ngơ: "Đang sung túc giờ tan tác hết, chuồng trại bỏ hoang, ruộng cho thuê, nhà trống không"

Nhưng điều gã lo lắng nhất là mẹ già gần 90 tuổi không người chăm, các con thơ không nơi nương tựa. Gã trăn trở: "Giờ các con mỗi đứa một nơi, chúng làm gì tôi cũng chẳng biết. Chỉ sợ chúng dính vào tội phạm. Đứa thứ hai giờ cũng say xỉn suốt ngày. Hận cái là chỉ vì rượu mà gia đình tan hoang".

Bài học xương máu về hậu quả của bạo lực gia đình và nghiện rượu đây các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top