Ôi trời ơi, tin này đọc mà rợn người luôn! Câu chuyện về cái chết bi thảm của anh chàng người Hàn khi đến Thái Lan đang làm chấn động cả châu Á rồi các bạn ơi.
Ngày 11/05 vừa rồi, cảnh sát Thái Lan phát hiện một thùng chứa đầy xi măng với một thi thể bên trong ở khu vực Pattaya. Ngay sau đó, các điều tra viên nghi ngờ đây chính là Roh Eui Jong (34 tuổi), một du khách từ Hàn Quốc đang trong tình trạng mất tích.
Theo chia sẻ của Phó ủy viên Cục Cảnh sát Thủ đô - Thiếu tướng Noppasin Poonsawat, Roh được báo mất tích từ ngày 07/05, chỉ một tuần sau khi nhập cảnh vào Thái Lan. Plot twist là mẹ anh nhận được cuộc gọi từ số lạ đòi tiền chuộc 3 triệu baht (khoảng 2 tỷ VNĐ luôn các bạn ), sau đó đã liên lạc với đại sứ quán Hàn Quốc.
Sau khi nhận info từ đại sứ quán, cảnh sát Thái Lan bắt đầu cuộc truy tìm. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện ra Roh Eui Jong có một người vợ bí mật là người Thái. Tìm đến người vợ này, cô cho biết lần cuối nhìn thấy nạn nhân là ở một quán bar tại RCA Plaza, quận Huai Khwang.
Khi xem lại footage CCTV vào hôm 03/05 trước cửa quán bar, cảnh sát phát hiện anh chàng mặc áo sơ mi trắng và được hai người Hàn Quốc hộ tống đi cùng.
Khoảng 21h ngày 04/05, camera ghi lại một chiếc xe bán tải mui trần rời khỏi một ngôi nhà. Check tiếp các đoạn CCTV khác, cảnh sát phát hiện những người đàn ông trên xe dừng lại mua một chiếc thùng nhựa màu đen và một sợi dây (nghe mà thấy đáng sợ ). Họ đậu xe gần hồ chứa Mabprachan trong khoảng một giờ rồi mới quay về chỗ ở thuê.
Nắm được manh mối then chốt, cảnh sát cho thợ lặn xuống hồ và tìm thấy chiếc thùng màu đen chứa xác chết bên trong, tình trạng bị đổ đầy xi măng. Hiện tại, cảnh sát đã xác định được hai nghi phạm nhưng một trong số đó đã bỏ trốn khỏi Thái Lan từ hôm 09/05 rồi.
Vụ án này quá kinh hoàng và hy vọng công lý sẽ sớm được thực thi!
Nguồn: kenh14.vn