Chấn động: Đã ly thân mà vẫn ghen, ra tay sát hại cả vợ lẫn bạn thân

VitCandy

New member
74f83692ea8907cd51dd.jpg


Cái cảnh này mà tưởng tượng thôi cũng đủ rợn mất rồi Mới thấy vợ đứng nói chuyện với anh Toàn, Cường đã nổi máu ghen, rút dao chém 2 nhát liên tiếp vào người vợ. Chưa dừng lại, hắn tiếp tục chém thẳng vào đầu anh Toàn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ luôn...

Khi "máu ghen" dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn

Chị Lê Thị Hòa (SN 1990, ngụ khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) ngồi cúi mặt trên ghế bị hại với vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng nhợt, mái tóc ngắn cột đuôi gà. Đôi tay chị đan chặt vào nhau như đang cố kìm nén nỗi đau mỗi khi nghe chồng kể lại hành vi giết người - cái chết oan nghiệt cho người hàng xóm từng là bạn thân, và khiến chính chị bị thương nặng.

Dù biết chồng hay đánh đập, chị chiết nhưng chị không bao giờ nghĩ một ngày sẽ phải "chết hụt" dưới lưỡi dao của chính chồng mình

Đầu năm 2010, chị Hòa đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của bạn bè, gia đình để chấp nhận làm vợ Trần Văn Cường (SN 1987) - một người từng mang tiền án 5 năm tù về tội "cưỡng dâm trẻ em". Red flag rõ mười mươi rồi mà vẫn cưới

Chị Hòa nghĩ rằng khoảng thời gian ngồi tù đã đủ để Cường "sửa nết đổi tính", trở thành người tử tế. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều - chưa đầy một năm sau cưới, Cường lại ngồi tù lần 2 về tội "cố ý làm hỏng tài sản" ‍♀️

0cd4a98e86473dab84f0.jpg


Sau 8 tháng, vợ chồng đoàn tụ nhưng hạnh phúc chỉ là thoáng qua. Tháng 6/2012, Cường lại bị bắt vì "hủy hoại tài sản". Lần này được tại ngoại, tạm hoãn án. Tháng 2/2013, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 30 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Ra tù được tí thì tháng 2/2016 lại ăn 9 tháng nữa về tội "chống người thi hành công vụ"

Thôi thì chồng chuyên "đi khách sạn 5 sao có song sắt", trách nhiệm nuôi 2 đứa con đều do một tay chị Hòa gánh vác. Đã vậy còn không được chồng thương yêu, ngược lại còn bị ghen tuông, đánh đập, chửi bới thường xuyên. Đúng là chọn sai từ đầu rồi

Đầu năm 2016, khi mâu thuẫn không thể giải quyết, chị Hòa quyết định ly thân rồi làm đơn li hôn, chờ tòa giải quyết.

Cũng trong thời gian này, nghi ngờ vợ có "quan hệ mờ ám" với người bạn thân là anh Võ Đình Toàn (SN 1988, ngụ cùng địa phương), Cường nổi điên lên, tìm cách đánh ghen

Khoảng 13h ngày 2/6, nhận tin từ bạn báo vợ đang cùng anh Toàn đi ăn giỗ ở khối 15 (phường Cửa Nam, TP Vinh), Cường chuẩn bị sẵn dao dài khoảng 60cm giấu trong túi áo rồi nhờ Trần Văn Trì (SN 1988, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) chở bằng xe máy đi tìm vợ và bạn thân để "nói chuyện" (nói chuyện kiểu gì mà phải mang theo dao dài thế? )

Tới nơi, thấy vợ và anh Toàn đứng nói chuyện, Cường nhảy xuống xe, rút dao chém 1 nhát vào đầu chị Hòa. Chị đưa tay lên đỡ thì bị chém thêm nhát nữa vào tay

Thấy chị Hòa bị tấn công, anh Toàn vội ôm Cường để can ngăn. Trong lúc giằng co, anh Toàn ngã xuống đất. Cường liền chém một nhát vào đầu anh Toàn khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Thấy người ta bất tỉnh, Cường leo lên xe của Trì bỏ chạy như bay

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, anh Toàn đã tử vong. Chị Hòa bị thương ở đầu và tay, tỉ lệ thương tật là 8%.

022c85170349917b2a11.jpg


Phiên tòa và những giọt nước mắt đắng cay

Đứng trước tòa, Cường với khuôn mặt bình thản thuật lại hành vi sát hại vợ và bạn thân. Với hắn, có lẽ thời gian ngồi tù nhiều hơn ở bên vợ con. Việc ra tòa không còn gì xa lạ đối với một kẻ có "thâm niên" như Cường

Cường khai rằng dù biết chồng hay ghen tuông, đánh đập nhưng chị Hòa vẫn không giải thích mà tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè với anh Toàn. Nhiều lần vợ chồng cãi nhau, bị đánh, chị Hòa chạy sang nhà anh Toàn nhờ can ngăn.

Thậm chí trong thời gian ly thân, chị Hòa vẫn thường qua nhà anh Toàn chơi, nhờ anh chở đi hội họp, đình đám khiến Cường càng nghi ngờ. Càng nghĩ càng bức xúc, Cường quyết "dạy cho vợ và người bạn thân một bài học" - và đã gây nên cái chết oan nghiệt cho anh Toàn, khiến vợ bị thương nặng

9db2f915bc8c5b9408c8.jpg


a755b9bc53c080b53a56.jpg


Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Cường mức án chung thân về tội "giết người". Đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân Toàn 100 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Trì 15 tháng tù về tội "che giấu tội phạm". Còn Đặng Thị Mỹ Linh (SN 1989, ngụ phường Cửa Nam, TP Vinh) 9 tháng tù (cho hưởng án treo) và Phạm Xuân Đức (SN 1993, ngụ xã Nghi Kim, TP Vinh) bị phạt cảnh cáo cùng về tội "không tố giác tội phạm".

Phiên tòa kết thúc, Cường bị dẫn giải về trại giam. Phía trong khán phòng, người vợ vẫn ngồi lặng thinh. Nước mắt chị Hòa chảy dài khi nghe mọi người thở dài nhắc đến hai đứa con thơ của chị đang ở nhà

Hơn ai hết, chị hiểu rằng sau bản án này, một gia đình vốn đã không trọn vẹn sẽ không bao giờ có cơ hội hàn gắn lại. Hai đứa con sẽ sống ra sao khi mang tiếng là con của kẻ giết người chỉ vì ghen tuông mù quáng?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top