Ối giời ơi, drama chấn động từ phía cựu thành viên AOA - Kwon Mina đang làm dậy sóng cả Kbiz!
Trưa ngày 3/7, Kwon Mina thả bom tấn trên Instagram cá nhân khiến netizen Hàn đứng ngồi không yên. Cô nàng bóc phốt thẳng thắn lý do rời AOA là do bị một thành viên cùng nhóm bắt nạt tới 10 năm trời. Hậu quả là Mina bị trầm cảm nặng và đã từng có ý định tự tử
Ngay lập tức, loạt từ khóa liên quan đến Mina và AOA leo thẳng top search Naver, chứng tỏ netizen quan tâm cực kỳ. Đây là vụ đấu tố bắt nạt nội bộ trực diện thứ 2 sau drama kinh điển T-ara năm nào!
Kwon Mina sinh năm 1993, debut cùng AOA từ 2012. Nhưng đến 2018, cô quyết định rời nhóm và công ty FNC Entertainment để theo đuổi nghiệp diễn. Từ đó đến nay, cô hay đăng những status đầy tâm trạng về chuyện tự tử và bệnh trầm cảm. Trong bài tố cáo lần này, Mina đã kể hết toàn bộ chuyện khó nói suốt quãng thời gian ấy
Chi tiết tố cáo của Kwon Mina nghe mà đau lòng luôn:
"Bố mình mất vì ung thư tụy, lúc mình khóc trong phòng chờ thì người đó đẩy mình vào tủ, mắng thẳng mặt là đừng để nhóm bị ảnh hưởng. Mình không thể quên được và đã nghĩ đến chuyện tự tử. Suốt những năm tháng đó, mình phải uống thuốc an thần mới ngủ được.
Thật ra mình không muốn rời AOA, nhưng bị bắt nạt suốt 10 năm vì một người ghét mình.
Cuối cùng mình rời khỏi AOA rồi. Mình vẫn thân với các thành viên khác. Nhưng khi cha của người đó mất gần đây, trái tim mình nhói đau và cảm thấy kỳ lạ. Khi đến đám tang, người đó khóc xin lỗi mình, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn."
Dựa vào các manh mối, fan đã nhanh chóng suy ra thành viên bắt nạt Mina chính là trưởng nhóm Jimin. Nhưng Jimin cũng không phải dạng vừa đâu, lập tức đăng story hai chữ "tiểu thuyết", ám chỉ Mina bịa đặt
Công ty quản lý của Mina lên tiếng đây là chuyện cá nhân của nữ diễn viên nên họ không can thiệp được. Còn FNC Entertainment - công ty chủ quản của AOA thì... im thin thít luôn, chưa có bất kỳ bình luận gì
Nguồn: kenh14.vn