Chỉ sau đúng MỘT NGÀY thua thảm 1-5 trước Thụy Điển ở trận mở màn vòng bảng World Cup, Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) đã có động thái "chấn động làng bóng đá" khi sa thải ngay HLV trưởng Sabri Lamouchi Đây được xem là một trong những quyết định thay tướng "nhanh như chớp" và khắc nghiệt nhất trong lịch sử World Cup luôn á!
Trong tình thế khó khăn, phòng thay đồ đang "loạn 12 giờ" và thời gian thì "gấp rút như giờ nghỉ trưa", Tunisia đã chọn phương án an toàn bằng cách mời lại ông Mondher Kebaier - một cái tên "quen thuộc không thể quen hơn" với các fan bóng đá xứ Bắc Phi
Ông Kebaier từng dẫn dắt tuyển Tunisia khá ổn từ năm 2019 đến 2022, từng đưa đội vào tứ kết CAN 2021 và chung kết FIFA Arab Cup. Điểm cộng lớn nhất của ông là hiểu rõ bóng đá nội và có "chemistry" tốt với đám cầu thủ hiện tại, nên có thể "nhảy vào việc" ngay không cần thời gian làm quen
Nhiệm vụ đang chờ ông Kebaier được đánh giá là "siêu khó" không chơi Ở bảng F, sau khi Nhật Bản và Hà Lan hòa nhau 2-2, Tunisia đang "kẹt" ở vị trí cuối bảng với hiệu số bàn thắng bại cực kỳ tệ.
Nguồn: kenh14.vn