Chấn động 'cú lừa thế kỷ': Hello Kitty không phải là mèo, là cô bé người Anh cơ đấy!

BiBobo2295

New member
Dịp kỷ niệm tròn 50 tuổi đời của biểu tượng Hello Kitty, fan cứng toàn cầu đang bị "sốc muốn ngất" khi công ty giữ bản quyền thả bom tuyên bố: nhân vật mà chúng ta vẫn tưởng là mèo suốt mấy chục năm qua thực ra... không phải mèo!

"Hello Kitty không phải là một con mèo đâu nha. Thật ra nhân vật này là một cô bé", chị Jill Koch, Phó Chủ tịch cấp cao về Tiếp thị và Quản lý thương hiệu tại công ty Sanrio thả thính. Công ty Sanrio tại Nhật Bản chính là đơn vị sáng tạo và quản lý bản quyền nhân vật Hello Kitty suốt mấy thập kỷ qua nha các bạn ơi.

Theo Sanrio thì Hello Kitty là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ nặng bằng 3 quả táo và cao bằng 5 quả táo thôi (dễ thương ghê ). Cô bé lớn lên ở vùng ngoại ô London, Anh quốc cơ đấy, cùng với bố mẹ và chị gái song sinh tên Mimmy. Plot twist hơn nữa là cô còn nuôi cả một con mèo cưng có tên Charmmy Kitty luôn nè!

6cb00aeef0a44ca2cd0d.jpg


Công ty Sanrio khẳng định chắc nịch, bất chấp cái tên và ngoại hình, Hello Kitty hoàn toàn không phải là một chú mèo đâu nhaaaaa.

Tuy nhiên, cộng đồng fan không mấy... tin tưởng vào thông tin này chút nào. Nhiều người "choáng váng tận óc" khi biết rằng Hello Kitty sinh ra và lớn lên ở Anh nữa chứ

"Cô ấy có tai mèo và ria nhưng không phải là mèo ư?" một người dùng bình luận cà khịa trên TikTok. "Cô ấy có đôi tai như mèo, có ria như mèo, nhưng thật ra lại là một cô bé?", một tài khoản khác châm biếm không thương tiếc.

"Vậy cô ấy có ria, có tai và được đặt tên là 'Kitty' (nghĩa đen là mèo con ấy mà), nhưng lại là một con người? Cái gì vậy trời? "; "Cô ấy lại còn là người Anh nữa chứ?", nhiều người phản ứng với màn plot twist này.

Theo Christine R. Yano, nhà nhân chủng học và tác giả sách, thì nhiều người Nhật Bản đến Anh trong thời điểm Hello Kitty ra đời vào năm 1974. "Thời điểm đó, rất nhiều người Nhật yêu thích nước Anh lắm. Vì vậy, cuốn tiểu sử được tạo ra để phù hợp với thị hiếu của người dân khi đó", Yano giải thích và khẳng định luôn rằng nhân vật Hello Kitty đúng là một cô bé.

"Hello Kitty không phải mèo, mà là người bạn của mọi người. Cô ấy không bao giờ được miêu tả đi bằng bốn chân cả. Bên cạnh đó, cô ấy còn nuôi cả thú cưng nữa", Yano nói thêm (nghe cũng hợp lý phết ).

Năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra mắt bộ phim hoạt hình, công ty Sanrio cũng đã từng chia sẻ rằng cần phân biệt giữa thân phận bé gái của Hello Kitty và đặc điểm giống mèo của cô rồi đấy.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra đời của nhân vật siêu dễ thương Hello Kitty, hàng loạt lễ hội đang diễn ra khắp thế giới luôn nha. "Là đại sứ của tình bạn và lòng tốt trong 50 năm qua, Hello Kitty đã chạm đến trái tim rất nhiều người hâm mộ trên toàn cầu. Chúng tôi muốn chia sẻ sự cảm kích của mình đối với những người hâm mộ bằng cách mang đến những trải nghiệm đáng nhớ lấy cảm hứng từ Hello Kitty, trong dịp kỷ niệm đặc biệt này", anh Craig Takiguchi, Giám đốc điều hành của công ty Sanrio cho biết. Đơn vị này đang lên kế hoạch tổ chức một loạt sự kiện kỷ niệm trong năm nay luôn đó!

29bdf206c497a6f9ac78.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top