NaiHong2k7
New member
Hôm nay cộng đồng trà sữa đang dậy sóng vì một drama bản quyền siêu căng! Một thương hiệu trà sữa bỗng chốc lên top trending vì bị tố "ăn cắp" thiết kế của Nhà sách Phương Nam in lên cốc giấy. Mà số lượng thì... hơn 10 nghìn cốc luôn á!
Câu chuyện bắt đầu từ bài đăng bóc phốt của một tác giả về việc artwork của mình bị sử dụng trái phép bởi một thương hiệu trà sữa. Nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng plot twist là quán trà sữa này khá nổi tại Buôn Ma Thuột, còn tác phẩm thì đang thuộc quyền độc quyền của Nhà sách Phương Nam rồi nha!
Nhân vật chính trong drama lần này là Thái Phúc Tea - một chuỗi trà sữa được cho là khá "xịn xò" tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Họ bị tố sử dụng mẫu thiết kế giống hệt artwork "Nhong Nhong Nhong" (mà tác giả đã ký hợp đồng độc quyền với Nhà sách Phương Nam rồi đó).
Và đây là con số gây sốc: Thái Phúc Tea đã đặt in tổng cộng 10.286 cốc giấy gồm 5.101 ly 500ml và 5.185 ly 700ml (in đa sắc), kèm theo 10.000 nắp tim nữa. Đơn hàng được giao ngày 9/2/2026 luôn ấy chứ!
Theo lời giải trình của phía quán thì trước đó họ có chủ động liên hệ nhà thiết kế qua Instagram để hỏi mua bản quyền sử dụng artwork. Nhưng do tác phẩm đã được ký hợp đồng độc quyền với Nhà sách Phương Nam rồi nên không thể thỏa thuận được. Quán thì cho rằng mình hiểu sai, nghĩ việc "tham khảo phong cách" là okela, mà chưa nhận thức đầy đủ về bản quyền. Uhm... nghe sao sao ấy nhỉ?
Timeline drama căng đét:
Theo bài đăng của quán thì drama này diễn ra qua 3 lần liên hệ:
• Lần 1 (9/2): Sau khi nhận phản hồi từ nhà thiết kế về việc không thể bán bản quyền, quán vẫn "hiểu sự việc theo hướng tham khảo phong cách thiết kế mang tính học hỏi cá nhân" và chưa nhận thức đầy đủ về bản quyền. Vì thế họ vẫn... in cốc có hình ảnh trên. Bruh!
• Lần 2 (18/2): Nhận phản hồi lại, quán mới thu hồi mẫu ly tại toàn hệ thống và chuyển sang mẫu mới.
• Lần 3 (22/2): Phát hiện vẫn còn ly vi phạm do "sơ suất quản lý", quán mới trực tiếp kiểm tra và trong đêm tiến hành tiêu hủy toàn bộ số ly còn lại.
Lý do mẫu ly vẫn xuất hiện? Quán nói là do "đứt gãy thông tin giữa các ca làm việc thời vụ dịp cao điểm Tết". Ờ thì...
Xin lỗi rồi nhưng vẫn bị "ném đá"
Ngày 24/2/2026, fanpage Thái Phúc Tea đã đăng thông báo xin lỗi chính thức, thừa nhận sai sót trong việc sử dụng artwork "Nhong Nhong Nhong".
Các biện pháp khắc phục gồm: thu hồi toàn bộ ly liên quan tại tất cả cơ sở, tiêu hủy số ly còn lại (có kèm hình ảnh chứng minh), thay thế mẫu ly mới, rà soát lại quy trình kiểm soát in ấn và phổ biến lại quy định về bản quyền cho toàn đội.
Quán cũng gửi lời xin lỗi trực tiếp đến nhà thiết kế Trần Thành Đạt, Nhà sách Phương Nam và khách hàng, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm, bồi thường nếu có yêu cầu.
Không chỉ thế, vợ chồng chủ quán còn đăng bài nhận lỗi trên Facebook cá nhân, kèm hình ảnh cúi đầu xin lỗi (visual impact mạnh đấy). Bài viết thừa nhận 3 sai lầm: sử dụng trái phép hình ảnh, không khắc phục triệt để khi đã được cảnh báo và né tránh đối diện vì sợ hãi. Cả hai cho biết sẽ trực tiếp làm việc với Nhà sách Phương Nam và mong được gặp tác giả để xin lỗi, bồi thường.
Nhưng tác giả không mua đơn!
Trước đó, tác giả của artwork "Nhong Nhong Nhong" đã đăng bài tố cáo, nói rõ là quán "chép hoàn toàn" artwork chứ không phải "tham khảo phong cách" như họ nói đâu nhé! Anh ấy cho biết đã nhiều lần nhắc nhở ngừng sử dụng với mục đích thương mại nhưng quán vẫn cứ dùng ầm ầm trong suốt mùa Tết.
Sau khi phía quán đăng thông báo xin lỗi, tác giả vẫn tiếp tục bày tỏ bức xúc. Anh cho rằng lời xin lỗi là "muộn màng và đầy bao biện", đồng thời khẳng định KHÔNG chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng quán chỉ thực sự có động thái tiêu hủy sau khi sự việc bị bóc trần trên mạng rộng rãi thôi.
Đồng thời, tác giả cũng nhấn mạnh artwork "Nhong Nhong Nhong" hiện chỉ độc quyền với Nhà sách Phương Nam và sẽ xử lý theo pháp luật, không muốn tiếp tục drama trên mạng nữa.
Nhà sách Phương Nam lên tiếng
Về phía Nhà sách Phương Nam, đơn vị này cũng ra thông báo khẳng định mình là bên sở hữu độc quyền có thời hạn đối với artwork. Họ yêu cầu chấm dứt mọi hành vi sao chép, sử dụng trái phép và nhấn mạnh mọi hành vi xâm phạm bản quyền đều là vi phạm pháp luật nhé!
Vụ việc này hiện vẫn đang tạo nên làn sóng tranh luận siêu to trong cộng đồng, đặc biệt là về chuyện bản quyền và ý thức tôn trọng chất xám sáng tạo. Một lần nữa, câu chuyện này nhắc nhở chúng mình về việc sử dụng hình ảnh, thiết kế trong kinh doanh: chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về pháp lý mà còn "bay màu" cả uy tín thương hiệu luôn đó!
Bài học rút ra: Muốn dùng thiết kế của ai thì phải xin phép và trả tiền bản quyền đàng hoàng nha các bạn ơi! Đừng có "tham khảo" kiểu gì mà giống y chang rồi mới khóc!
Nguồn: kenh14.vn