Sáng 20/3, đại diện Công an TP Hải Phòng xác nhận Thanh tra đã nhận đơn kiến nghị từ chị Đặng Thị Th (sinh năm 1986, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) về việc bị một cán bộ Công an huyện Kiến Thụy đe dọa "tát vỡ mồm". Drama căng đét các bạn ơi!
Ngọn nguồn sự việc thế nào?
Theo lời kể của chị Th, vào ngày 16/9/2018, bố chị là ông Đặng Văn Phương (55 tuổi) có qua nhà ông Đặng Văn Đức nhắc nhở chuyện hát karaoke quá to và quá giờ quy định. Ai ngờ bị bà Nguyễn Thị Tâm (vợ ông Đức) dùng gậy gỗ đánh trọng thương luôn. Vụ này nghiêm trọng nha, ông Phương bị thương tật tới 29% nên cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý gây thương tích.
Đến ngày 2/12, Công an huyện Kiến Thụy tới dựng lại hiện trường. Lúc này chị Th thấy bố mình không được mời nên thắc mắc, rồi xảy ra tranh cãi với cán bộ công an huyện. Và đây là lúc drama bùng nổ các bạn ạ!
Clip gây tranh cãi dữ dội
Trong video được đăng tải trên Facebook, chị Th tỏ thái độ bức xúc, nghi ngờ công an bênh vực người hành hung và đặt câu hỏi "nguyên nhân vì sao lại bênh vực, hay đã ngậm cái gì...".
Và thế là một người mặc sắc phục công an không kiềm chế được, văng tục luôn: "Tao tát vỡ mồm, mày bố láo". Ơ kìa, sao lại thế này được hả trời?
Tại sao giờ mới lên tiếng?
Chị Th giải thích video được quay từ 2/12/2018 nhưng không đăng mạng ngay. Mãi đến 13/3/2019, khi Công an huyện Kiến Thụy có kết luận điều tra chỉ khởi tố bà Nguyễn Thị Tâm, gia đình chị mới bức xúc.
Lý do là vì trước đó ông Đặng Văn Đức đã thừa nhận tại cơ quan công an là đã ôm bố chị để vợ con dùng gậy hành hung. Vậy mà không bị khởi tố, nên chị Th cho rằng đây là bỏ lọt tội phạm. Vì thế chị mới đưa vụ việc cùng clip lên mạng xã hội để kêu oan.
Hiện tại thế nào rồi?
Trong đơn kiến nghị, chị Th yêu cầu Công an Hải Phòng làm rõ và xử lý hành vi của cán bộ (được cho là anh Q – thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kiến Thụy) – người có hành vi đe dọa chị.
Nguồn: soha.vn