Gần 10 tháng trước, vị tỷ phú sáng lập thương hiệu thời trang đình đám Mango đã tử vong trong một vụ rơi xuống vách đá bí ẩn khi đang đi leo núi cùng con trai.
Theo tin từ NYdailynews, Jonathan Andic - con trai của cố tỷ phú Isak Andic, người sáng lập đế chế thời trang Mango - hiện đang bị cảnh sát điều tra liên quan đến cái chết của chính bố mình. Plot twist này xảy ra sau gần 10 tháng kể từ khi vụ việc gây chấn động giới thời trang toàn cầu.
Lúc đầu mọi người nghĩ đây chỉ là tai nạn thôi. Theo lời Toni Ruiz - CEO của Mango, ông Isak đã qua đời trong một "tai nạn" vào ngày 14/12/2024. Thời điểm đó, ông đang đi bộ đường dài cùng con trai cả Jonathan (44 tuổi) tại dãy núi Montserrat gần Barcelona, thì bị trượt ngã từ độ cao gần 100 mét xuống vực và tử vong luôn - tờ The Times cho hay. Hai bố con được cho là đang đi dọc theo cung đường Les Feixades, một tuyến leo núi khá nổi tiếng nối hang động Salnitre ở Collbato với tu viện Montserrat thì tragedy xảy ra.
Nhưng mà giờ plot đang twist mạnh đây! Ban đầu cảnh sát kết luận đây là tai nạn bình thường, nhưng hiện tại họ đã mở cuộc điều tra Jonathan với nghi vận tội giết người luôn rồi, theo tờ El País dẫn từ "nhiều nguồn tin nắm rõ quá trình điều tra".
Vấn đề là gì? Jonathan - người duy nhất có mặt cùng bố tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc - đã đưa ra lời khai "mâu thuẫn" trong hai lần làm việc riêng biệt, khiến police bắt đầu sus, theo El País.
Vì thế, lực lượng Mossos d'Esquadra (cảnh sát vùng Catalonia) đã được giao nhiệm vụ đào sâu điều tra thêm các bằng chứng bổ sung, kể cả nội dung trong điện thoại di động của Jonathan nữa, theo El País.
Phía gia đình thì không đồng ý nhé! Một đại diện của gia đình Andic đã lên tiếng với Reuters, khẳng định Jonathan vô tội 100% và cho biết gia đình vẫn đang hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.
"Gia đình Andic chưa từng và sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về cái chết của ông Isak Andic", tuyên bố nêu rõ. "Gia đình mong muốn thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình điều tra đang diễn ra và sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng. Gia đình tin tưởng rằng quá trình này sẽ sớm kết thúc và sự vô tội của Jonathan Andic sẽ được chứng minh".
Trên trang web chính thức của Mango, Jonathan Andic hiện vẫn được liệt kê là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Anh đang phụ trách giám sát bộ phận Truyền thông & Hình ảnh, đồng thời đứng đầu mảng Thiết kế nội thất và Quản lý xây dựng của tập đoàn.
Còn về cố tỷ phú Isak Andic, ông chính là người đặt viên gạch đầu tiên cho thương hiệu Mango với cửa hàng đầu tiên tại Barcelona vào năm 1984. Tính đến thời điểm qua đời, ông sở hữu khối tài sản khủng khoảng 4,5 tỷ USD luôn! Từ một cửa hàng nhỏ, Mango đã phát triển thành đế chế thời trang với hơn 2.900 cửa hàng trên toàn cầu, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong nửa đầu năm 2025, Mango ghi nhận doanh số tăng 12% và khai trương thêm 78 cửa hàng mới trên toàn thế giới.
Nguồn: kenh14.vn
Theo tin từ NYdailynews, Jonathan Andic - con trai của cố tỷ phú Isak Andic, người sáng lập đế chế thời trang Mango - hiện đang bị cảnh sát điều tra liên quan đến cái chết của chính bố mình. Plot twist này xảy ra sau gần 10 tháng kể từ khi vụ việc gây chấn động giới thời trang toàn cầu.
Lúc đầu mọi người nghĩ đây chỉ là tai nạn thôi. Theo lời Toni Ruiz - CEO của Mango, ông Isak đã qua đời trong một "tai nạn" vào ngày 14/12/2024. Thời điểm đó, ông đang đi bộ đường dài cùng con trai cả Jonathan (44 tuổi) tại dãy núi Montserrat gần Barcelona, thì bị trượt ngã từ độ cao gần 100 mét xuống vực và tử vong luôn - tờ The Times cho hay. Hai bố con được cho là đang đi dọc theo cung đường Les Feixades, một tuyến leo núi khá nổi tiếng nối hang động Salnitre ở Collbato với tu viện Montserrat thì tragedy xảy ra.
Nhưng mà giờ plot đang twist mạnh đây! Ban đầu cảnh sát kết luận đây là tai nạn bình thường, nhưng hiện tại họ đã mở cuộc điều tra Jonathan với nghi vận tội giết người luôn rồi, theo tờ El País dẫn từ "nhiều nguồn tin nắm rõ quá trình điều tra".
Vấn đề là gì? Jonathan - người duy nhất có mặt cùng bố tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc - đã đưa ra lời khai "mâu thuẫn" trong hai lần làm việc riêng biệt, khiến police bắt đầu sus, theo El País.
Vì thế, lực lượng Mossos d'Esquadra (cảnh sát vùng Catalonia) đã được giao nhiệm vụ đào sâu điều tra thêm các bằng chứng bổ sung, kể cả nội dung trong điện thoại di động của Jonathan nữa, theo El País.
Phía gia đình thì không đồng ý nhé! Một đại diện của gia đình Andic đã lên tiếng với Reuters, khẳng định Jonathan vô tội 100% và cho biết gia đình vẫn đang hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.
"Gia đình Andic chưa từng và sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về cái chết của ông Isak Andic", tuyên bố nêu rõ. "Gia đình mong muốn thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình điều tra đang diễn ra và sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng. Gia đình tin tưởng rằng quá trình này sẽ sớm kết thúc và sự vô tội của Jonathan Andic sẽ được chứng minh".
Trên trang web chính thức của Mango, Jonathan Andic hiện vẫn được liệt kê là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Anh đang phụ trách giám sát bộ phận Truyền thông & Hình ảnh, đồng thời đứng đầu mảng Thiết kế nội thất và Quản lý xây dựng của tập đoàn.
Còn về cố tỷ phú Isak Andic, ông chính là người đặt viên gạch đầu tiên cho thương hiệu Mango với cửa hàng đầu tiên tại Barcelona vào năm 1984. Tính đến thời điểm qua đời, ông sở hữu khối tài sản khủng khoảng 4,5 tỷ USD luôn! Từ một cửa hàng nhỏ, Mango đã phát triển thành đế chế thời trang với hơn 2.900 cửa hàng trên toàn cầu, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong nửa đầu năm 2025, Mango ghi nhận doanh số tăng 12% và khai trương thêm 78 cửa hàng mới trên toàn thế giới.
Nguồn: kenh14.vn