Mun2k78415
New member
Ối giời ơi, vụ này nghe mà rùng mình quá! Công an đã xác định được người con gái nuôi có liên quan đến cái chết của mẹ và tiến hành tạm giữ để điều tra kỹ hơn. Qua lời khai ban đầu, Uyên thừa nhận chính tay mình đã bỏ thi thể mẹ nuôi vào chiếc chiếu, cuộn lại rồi chở đi bỏ tại bãi rác luôn
Tối ngày 3/4, Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Trần Thị Uyên (28 tuổi) vì nghi có liên quan đến cái chết của bà Lê Thị Liên (71 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước - là mẹ nuôi của Uyên).
Theo điều tra, sáng 2/4, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ (hơn 60 tuổi) được bọc trong một chiếc chiếu tại bãi tập kết rác thải trên đường Nguyễn Huệ, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài.
Công an đã có mặt ngay để khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi xác định nạn nhân là bà Liên, công an đã mời người con gái nuôi là Uyên về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, Uyên khai nhận đang sống cùng mẹ nuôi ở khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài. Thời gian gần đây, bà Liên bị bệnh nặng nên sức khỏe yếu dần.
Theo lời khai, khoảng vài ngày trước đó, Uyên thấy mẹ nuôi trượt chân té ngã nên tự chăm sóc tại nhà. Do bà Liên già yếu nên đã kiệt sức và tử vong luôn
Đến tối 1/4, Uyên đã bỏ thi thể mẹ nuôi vào chiếc chiếu, cuộn lại rồi chở ra bỏ tại bãi tập kết rác tạm trên đường Nguyễn Huệ, phường Tân Xuân - cách nhà gần 2km. Sau khi lấy lời khai, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Uyên.
Hiện tại, công an đang tiến hành giám định để xử lý theo đúng quy định của pháp luật về hành vi xâm phạm thi thể của Uyên.
Nguồn: kenh14.vn