Chấn động: Cô gái 19 tuổi bị ép vào nhà nghỉ, hành vi tập thể gây phẫn nộ

d4e31033705475336093.jpg


Một vụ việc nghiêm trọng vừa khiến dư luận dậy sóng khi cô gái 19 tuổi tên Tâm bị Trị ép lên phòng nghỉ số 303 và thực hiện hành vi xâm hại. Sự việc diễn ra theo cách không ai ngờ tới...

Câu chuyện bắt đầu từ hai gã trai là Lê Văn Trị (sinh năm 1994, làm nghề tài xế taxi) và Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1990) - cả hai đều ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội. Họ có quen biết với 2 cô gái trẻ là Trần Ngọc Hiền (sinh năm 1992) và Lý Thu Tâm (sinh năm 1993), cùng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Tối ngày 3/1, do đã quen biết nhau từ trước, Lê Văn Trị và Nguyễn Xuân Thắng rủ hai cô gái đi chơi. Cả bốn người hẹn gặp nhau ở xã Văn Điển, huyện Thanh Trì, rồi Trị lái xe taxi chở tất cả đi ăn chơi tại Văn Phú, Thường Tín.

1886e7bc73816528405d.jpg


Sau khi ăn chơi xong, đến khuya cùng ngày, Trị lái taxi chở tất cả về nhà nghỉ Hải Anh (địa chỉ số 87, Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Tuy nhiên, plot twist là Hiền và Tâm không đồng ý và đòi về. Ngay khi Trị vừa mở cửa xe ô tô thì Hiền đã bỏ chạy và thoát được. Còn Tâm không may bị Trị ép lên phòng nghỉ số 303. Tại đây, Trị đã thực hiện hành vi xâm hại Tâm. Sau đó, Trị bỏ ra ngoài. Thắng vào phòng định tiếp tục hành vi nhưng bị nhân viên lễ tân nhà nghỉ lên gọi cửa. Hai gã hoảng sợ nên bỏ chạy.

Nhưng karma đến nhanh hơn tưởng tượng! Đến chiều ngày 4/1, hai đối tượng biết không thể trốn thoát nên đã đến Công an huyện Thường Tín đầu thú. Công an đang tạm giữ 2 đối tượng để lập hồ sơ xử lý.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top