Ối giời ơi, bóng đá Thái Lan lại thêm một lần nữa khiến fan hâm mộ phải ngã ngửa vì scandal bạo lực trên sân cỏ rồi đây các bạn ơi!
Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra tại giải Thai League 2 vào cuối tuần vừa rồi (19/3), và phải nói thật là... nó kinh khủng hơn cả phim hành động luôn ý!
Theo tờ Kapook đưa tin, drama nổ ra ngay trong trận đấu giữa chủ nhà Muangkan United và đội khách Chainat Hornbill FC. Đến phút 72 khi tỷ số đang là 0-0 (tức là đang căng não đấy nhé), cầu thủ Jonatan Ferreira Reis (mang áo số 20) của đội chủ nhà có pha va chạm với tiền vệ Mongkonchai Kongjumpa (áo số 7) bên phía đội khách.
Và đây là lúc mọi thứ đi quá xa luôn á! Tức điên vì cho rằng mình bị phạm lỗi, Jonatan Ferreira Reis đã... tung chân đá thẳng vào ngực của Mongkonchai, mặc dù đối thủ đã nằm sân rồi đó nha! Cú đạp này nặng đến mức nạn nhân nằm bất động luôn, team y tế phải lao vào sân cấp cứu rồi đưa thẳng lên bệnh viện gấp. Còn thủ phạm Jonatan Ferreira Reis thì ăn ngay thẻ đỏ direct, bay màu khỏi sân!
Plot twist là sau khi Jonatan bị đuổi, Chainat Hornbill FC tận dụng ngay lợi thế hơn người để ghi bàn thắng duy nhất - nghiệp quật đúng không nào!
Tối cùng ngày 19/3, tình hình của Mongkonchai được cập nhật: anh bị viêm cơ ở ngực do ăn trọn cú đá của Jonatan. Phía CLB Muangkan United đã gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ điều tra để đưa ra hình phạt thích đáng. Vụ việc hiện đã được báo cáo lên LĐBĐ Thái Lan rồi nhé!
Jonatan Ferreira Reis là tiền đạo người Brazil sinh năm 1989, đang là một trong ba ngoại binh của CLB Muangkan United. Tuy không phải người Thái nhưng hành vi của anh đã khiến cả làng bóng đá xứ Chùa Vàng phải rúng động, cho thấy vấn nạn bạo lực sân cỏ ở đây đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết!
Nguồn: kenh14.vn