Chấn động: Cầu thủ 9X lén lút "đánh rơi liêm sỉ" với cô giáo, vợ mang bầu chỉ biết ngậm ngùi

KunHong2903

New member
Ối giời ơi, drama này căng đét luôn á! Ngày 27/6, Star News vừa thả "bom tấn" về vụ cầu thủ Hong Seok Jun (sinh năm 1994) - con trai của cặp ca sĩ đình đám xứ kim chi Hong Seo Beom và Jo Gap Gyeong - vừa thua kiện vợ cũ (tạm gọi là A) trong phiên phúc thẩm. Tòa chính thức phanh phui màn "tòm tem" của anh chàng này, giờ thì cả xứ Hàn ai cũng biết rồi!

Chuyện là vào tháng 9/2024, cô vợ xinh đẹp của Hong Seok Jun đã quyết "đường ai nấy đi", đồng thời kiện chồng ngoại tình khiến gia đình tan nát. Điều gây sốc nhất là gì biết không? Cô A đã "tóm sống" với đầy bằng chứng anh chồng cầu thủ đã "vượt rào" với một nữ giáo viên chỉ sau 1 tháng kể từ khi vợ có bầu! 1 tháng thôi ấy chứ, vợ bụng mang dạ chửa mà anh lại đi làm trò "khó đỡ" như vầy

Tòa sơ thẩm hồi tháng 9/2025 đã xác định Hong Seok Jun là người có lỗi 100%. Anh phải bồi thường 30 triệu won (tầm 560 triệu đồng) tiền tổn thất tinh thần cho vợ cũ, cộng thêm 800.000 won/tháng (khoảng 15 triệu đồng) tiền nuôi con. Nhưng mà anh chàng này lại không chịu, quyết kháng cáo luôn!

bc72fc11569c4d7d1f5a.jpg


Trong phiên phúc thẩm, drama càng leo thang khi cô A còn tố cả gia đình nhà chồng cũ bao che cho hành vi "vụng trộm" của con trai họ. Hai bên cãi nhau "dữ dội" về việc liệu Hong Seok Jun có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nuôi con và bồi thường cho vợ cũ không.

Vụ việc ầm ĩ quá, cặp ca sĩ Hong Seo Beom và Jo Gap Gyeong đành phải lên tiếng xin lỗi. Họ nói rằng bản thân cũng bị con trai "lừa tình" luôn á, vì thằng con giấu nhẹm chuyện ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ

Hai ông bà cho biết đã đưa cho con trai 20 triệu won (khoảng 376 triệu đồng), yêu cầu con phải tự bỏ thêm 10 triệu won (khoảng 188 triệu đồng) để thanh toán tiền bồi thường. Hong Seo Beom giải thích tiền cấp dưỡng cho con dâu cũ và cháu gái bị chậm là do luật sư khuyên nên đợi kết quả phúc thẩm. Ông cam kết sẽ đốc thúc con trai thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo bản án, đồng thời tôn trọng mọi quyết định nuôi con của con dâu cũ.

7c9ddb527c62c4109cd6.jpg


Nhưng mà cô A không "ăn" chiêu này đâu nha! Sau khi bản án phúc thẩm được đưa ra, cô đã lên tiếng chỉ trích cả nhà chồng cũ sống "giả tạo" và "làm màu"

Cô A bóc phốt rằng cha mẹ chồng cũ chưa từng đến thăm cháu gái dù chỉ 1 lần kể từ khi bé chào đời. Nhưng họ vẫn điềm nhiên xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh bậc cha mẹ mẫu mực. Vì tiền cấp dưỡng không được Hong Seok Jun thanh toán đúng hạn, cô A phải "quần quật" làm việc ngày đêm để kiếm tiền mua tã sữa cho con

Chị A bức xúc thẳng thắn: "Hãy xin lỗi tôi, con tôi và gia đình tôi, chứ không phải công chúng. Phải đến khi mọi chuyện trở thành tâm điểm dư luận, các người mới giả vờ xin lỗi công chúng. Tôi đã mất 2 năm để đấu tranh cho quyền lợi của 2 mẹ con tôi. Cuộc đời tôi đã bị gã chồng bội bạc hủy hoại"

64b21ee83064cc1c5caf.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top