Chấn động: Cặp song sinh sùi bọt mép bất thường, mẹ sốc nặng khi biết hung thủ chính là bố ruột

ThoLuoiNgoan

New member
e36016c1957fe19be635.jpg


Chị em ơi, đọc tin này mà rợn người luôn á! Một ông bố ở Ấn Độ đã làm điều không tưởng tượng nổi - pha thuốc độc vào bình sữa cho 2 con gái song sinh uống chỉ vì... buồn vợ sinh con gái. Còn lộ liễu hơn, toàn bộ hành vi tàn nhẫn này đã bị camera giám sát ghi lại rõ mười mươi!

Sự việc đau lòng này xảy ra ở làng Desaipalli, quận Mahabubnagar thuộc bang Telangana. Ngày 1-9, một chị phụ nữ hạ sinh 2 bé gái sinh đôi tại bệnh viện tư nhân ở quận Narayanpet, bang Telangana.

Sau khi bú sữa bình, hai bé gái bắt đầu có dấu hiệu cực kỳ bất thường - sùi bọt mép và lịm dần đi. Các bác sĩ nghi ngờ ngay rằng các em đã uống phải sữa bị nhiễm độc. Cảnh sát cũng được thông báo vụ việc luôn.

c2f0afe408646718ab27.jpg


Kiểm tra camera giám sát, mọi người đều bàng hoàng tận độ khi hung thủ thực sự chính là Keshavalu - cha ruột của hai bé! Ông ta đã đi mua thuốc trừ sâu tại một cửa hàng nông sản rồi bỏ thẳng vào bình sữa của các con mình. Sốc chưa!

Cảnh sát bắt giữ Keshavalu để thẩm vấn và người này đã thú nhận tội ác của mình một cách thản nhiên, nói rằng mục đích trộn thuốc trừ sâu vào sữa để giết chết các con vì chúng là con gái. Kiểu gì vậy trời?!

Keshavalu kết hôn với Krishnaveeni (mẹ của 2 bé song sinh) cách đây vài năm trước. Cả hai đã có một cô con gái đầu lòng. Sau khi vợ sinh đôi hai con gái nữa, Keshavalu tỏ ra bực bội. Sau khi biết được sự việc, người vợ sốc nặng, còn dư luận thì căm phẫn cực độ luôn!

Trước đó, có một sự việc tương tự cũng vì lý do sinh con gái xảy ra ở làng Juhirkandi, bang Assam, Ấn Độ. Người cha là Usman Ali đã đầu độc con gái 9 tháng tuổi và tự mình chôn cất thi thể trong nghĩa trang địa phương. Đọc mà thấy ức chế vô cùng!

Người vợ đã nộp đơn tố cáo về hành vi tàn ác của chồng hôm 3-9. Cả hai kết hôn 8 năm về trước và đã có 4 người con gái. Việc vợ sinh thêm một cô con gái nữa khiến người chồng tức giận. Thật không thể chấp nhận được!

d5ac219ae0e16c123fec.jpg


Chuyển sang một vụ việc thương tâm khác ở Mỹ nè! Judson Hoover sống ở bang Indiana đã giết vợ rồi sau đó báo cáo cô ấy mất tích. Nhưng plot twist ở chỗ, đứa con trai 8 tuổi vô tình chứng kiến vụ giết người này.

Theo truyền thông địa phương, cậu con trai đến gặp và tâm sự với nhân viên tư vấn tại trường tiểu học rằng cậu đã chứng kiến cảnh cha mình giết mẹ trong tầng hầm. Cậu bé kể rằng người cha đã giẫm vào đầu mẹ khoảng 20 lần bằng giày bảo hộ lao động. Kinh hoàng quá đi! Khi nghe chuyện, nhà trường đã báo cảnh sát ngay lập tức.

196f1629e3416ab0f7f5.jpg


Cảnh sát cho biết Judson Hoover đã đệ đơn ly hôn một ngày sau khi báo vợ hắn là Rebecca Hoover mất tích vào ngày 2-8. Nguyên nhân được đưa ra là mâu thuẫn không thể hòa giải trong cuộc sống.

Judson Hoover bị bắt vào ngày 31-8. Ba ngày sau khi nhà chức trách bắt giữ Judson Hoover vì tội giết vợ, hắn đã thú nhận tội ác tại tòa án hôm 3-9. Trước tòa trong lúc nhận tội, Judson Hoover nói với thẩm phán rằng hắn bóp cổ vợ mình đến chết trước khi bỏ mặc cô dưới tầng hầm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top