Chấn động: Bí thư, trưởng thôn "xào" quà lũ lụt cho vợ, dân nghèo bị bỏ rơi

Teen5cda2093

New member
c976575d3c301a913b1b.jpg


Thay vì chia quà cứu trợ lũ lụt cho những người thực sự khó khăn, già yếu neo đơn, mấy anh lãnh đạo thôn 4 ở TP Thanh Hóa lại "ưu ái" trao cho nhà giàu và... vợ mình Dân làng giờ đang "nổi sóng" vì chuyện quá trớn này luôn!

c1e091147de879929d13.jpg


Mấy ngày qua, hàng chục hộ dân ở thôn 4, xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa đang cực kỳ bức xúc vì drama chia quà từ thiện. Các đoàn thiện nguyện về hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng trận lũ lịch sử đầu tháng 10 vừa rồi, nhưng mà quà lại "bay" vào tay người khá giả, có điều kiện và cả người nhà của cán bộ thôn nữa Còn người nghèo, người già neo đơn thì... "toang" mất suất!

Cụ thể vào Chủ nhật (5/11), một đoàn từ thiện từ tỉnh Bình Dương về xã Thiệu Dương mang theo 170 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng luôn á. Cùng ngày đó, chùa trên địa bàn xã cũng trao thêm 100 suất quà, mỗi suất 500k cho những đối tượng khó khăn, người già neo đơn.

Nhưng mà plot twist ở đây là: hàng chục suất quà không được trao cho người nghèo, người khó khăn, già cả neo đơn như dự định mà lại rơi vào tay những người có điều kiện, nhà lãnh đạo thôn

Ông Nguyễn Văn Lan (ngụ thôn 4) tức giận chia sẻ: "Đoàn từ thiện về trao quà nhưng chẳng thấy trao cho người nghèo, người già mà toàn thấy vợ trưởng thôn, bí thư ra nhận quà. Trong khi nhiều gia đình có 2 vợ chồng già, neo đơn thì không được mà toàn những nhà 2, 3 tầng được nhận. Các anh không tin, tôi dẫn các anh đi từng nhà. Chúng tôi thấy thiếu công bằng nên đã phản ánh lên xã để đòi lại công bằng chứ không đòi cho chúng tôi".

Theo người dân kể lại, cấp ủy thôn 4 có khoảng 10 người thì tận 8 người đều được nhận quà (trị giá 1 triệu). Thậm chí nhà ông Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Yêng có căn nhà 3 tầng khủng giữa thôn mà vợ vẫn có tên đi nhận quà hỗ trợ lũ lụt Trong khi đó, gia đình ông Dương Đình Tạo (72 tuổi) nuôi vợ bị bệnh thần kinh, nhà rất khó khăn lại không có trong danh sách.

fda0644963d30142ac4d.jpg


Ông Dương Đình Tạo kể rằng gia đình ông được hỗ trợ sau lũ 3 lần: lần 1 là thùng mì tôm, lần 2 là 10kg gạo và lần cuối là 6 gói mì. Tất cả đều không phải tiền. "Lần ủng hộ vừa rồi gia đình không hề được nhận. Chúng tôi cũng không mong muốn thiên tai để nhận những suất quà ấy, nhưng làm gì cũng phải cho công bằng. Hầu hết người già, nghèo khó trong thôn không được nhận" - ông Tạo nói.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Yêng, Bí thư Chi bộ thôn 4, và được ông hẹn lên nhà văn hóa thôn làm việc. Nhưng mà... khi phóng viên tới nơi thì không thấy bóng ai, gọi điện thì ông Yêng đã tắt máy rồi Tự nhiên "im hơi lặng tiếng" luôn!

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương xác nhận đã nhận được phản ánh của dân và thừa nhận có việc quà được trao cho người thân của lãnh đạo thôn.

"Đoàn này họ không làm việc trực tiếp với lãnh đạo xã mà thông qua Mặt trận Tổ quốc xã, đơn vị này lập danh sách chứ xã không lập. Tôi đã có kiểm tra và đúng có tên vợ của bí thư thôn và trưởng thôn trong danh sách nhận quà. Tôi đang giao cho mặt trận kiểm tra lại việc này" - ông Tuấn thông tin.

Theo lãnh đạo xã Thiệu Dương, khi có đoàn về trao quà, họ có thể xuống trực tiếp dân hoặc qua các đoàn thể để nắm danh sách dưới các thôn. Người lập danh sách chính là bí thư và trưởng thôn của từng thôn.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top