Trời ơi, câu chuyện này nghe mà đau lòng quá đi! Một bé gái ở nam Sydney từ lúc mới 8 tuổi đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tả khi bị huấn luyện viên bóng đá cưỡng hiếp nhiều lần, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là nhiễm HIV.
Ngày 4.4, tòa án ở nam Sydney, Úc đã nghe các cáo trạng siêu nặng liên quan đến vụ việc một HLV bóng đá đã cưỡng hiếp bé gái 8 tuổi, như một phần của cuộc điều tra về lạm dụng tình dục trẻ em.
Ủy ban Hoàng gia cho hay, nạn nhân được biết đến với tên gọi BXA đã cáo buộc bị một huấn luyện viên bóng đá cưỡng hiếp nhiều lần khi cô chỉ mới 8 tuổi.
Điều đáng sợ hơn cả là mỗi lần cô bé 8 tuổi bị cưỡng hiếp đều có vợ của ông này ở cùng phòng. WTF?! Nạn nhân cho biết, mẹ cô là một phụ nữ nghiện rượu và ma túy nên thường xuyên để cô ở lại nhà của huấn luyện viên sau mỗi buổi học, cuối tuần và các ngày nghỉ. "Lần đầu tiên huấn luyện viên cưỡng hiếp tôi là một đêm thứ Sáu", BXA nhớ lại.
BXA cũng kể rằng, vợ của huấn luyện viên này thường bế cô từ phòng ngủ sang phòng của họ để cho chồng hãm hiếp. "Bà ấy thường nói với tôi rằng, được rồi, không sao đâu và bà ta chọn một chỗ khác trong phòng để nằm trong khi ông ta cưỡng hiếp tôi", BXA cho biết thêm. Điên rồi sao? Làm sao có thể nhẫn tâm đến vậy?
Nạn nhân cho biết cô đã không nói với mẹ mình vì cô nghĩ mình sẽ bị đổ lỗi vì đã gây ra rắc rối. Thương cô bé quá...
Trong tháng 3.2003, ngay trước sinh nhật lần thứ 15 của mình, BXA được chẩn đoán nhiễm HIV. Các bác sĩ nói với cô ấy rằng cô bé có thể đã bị nhiễm từ vài năm trước đó.
BXA cho biết cô chưa bao giờ có bạn trai hoặc truyền máu từ sau khi xảy ra các vụ cưỡng hiếp.
"Tôi tin rằng tôi nhiễm HIV từ huấn luyện viên," BXA nói.
Đã nhiều năm trôi qua, nay nạn nhân đã 27 tuổi mới quyết định đưa vụ việc ra ánh sáng sau khi một người bạn của cô cũng bị cưỡng hiếp trong 3 năm mà không ai hay biết.
BXA nói với Ủy ban Hoàng gia rằng, cảnh sát đã khuyên cô nên từ bỏ vụ kiện vì không có đủ bằng chứng để buộc tội huấn luyện viên. Sao lại như vậy được chứ? Công lý đâu rồi?
Nguồn: kenh14.vn